Monday, March 18, 2024

Xin xăm, xem bói đầu năm: đừng để năm dài lắm mộng!

Trúc Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Có thể nói, đi chùa nhân ngày đầu năm để cầu an, xin xăm và xem bói là thói quen có từ lâu đời của rất nhiều Người Việt. Cái cảm giác cầm ống đựng những que xăm rồi lắc lắc để xem vận mệnh trong năm mới của mình nằm trong quẻ xăm nào, là cảm giác rất khó tả, hồi hộp xen lẫn lo lắng. Cũng như khi đi xem bói, tim đập thình thịch như lần đầu tiên hẹn hò người yêu, khi chiêm tinh gia bắt đầu nói về mình.

Nhà phong thủy Nguyễn Thị Thùy Vân cho biết, chị nghiên cứu rất sâu và có hơn 5 năm học về kinh dịch, phong thủy nhưng chỉ để áp dụng vào vẽ tranh phong thủy. Chị cũng xem tử vi, giúp giải hạn cho người đang có hạn xui, nhưng chỉ là theo… ngẫu hứng. “Khi tôi tình cờ gặp một ai đó, qua nét mặt họ, tôi nhìn thấy có điều gì đó không ổn, tôi nói, họ thấy đúng và họ thuyết phục tôi xem giúp. Chỉ là như vậy chứ chưa bao giờ xem lấy tiền của ai cả. Vậy mà rất nhiều người tìm đến nhờ tôi xem giúp vì người này nói với người kia rằng tôi xem đúng”, chị Thùy Vân cho biết.

Những ngày tham gia chợ hoa Phước Lộc Thọ, nhiều người tìm đến nhờ chị xem tử vi. Có người bật khóc ngay tại gian hàng của chị vì nói đúng những gì người đó đang trải qua. Có người vừa bước vào gian hàng, chị Thùy Vân nhìn và nói ngay “Hình như chị vừa bị mất một số tiền lớn?” Người khách rất ngạc nhiên rồi kể cho chị Thùy Vân nghe rằng tiệm nail của người này vừa bị cháy.

Bà Nguyễn Thị Thùy Vân bên những bức tranh phong thủy của bà. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Chị Thùy Vân cho biết, đa số người đi xem tử vi là phụ nữ, trong độ tuổi từ khoảng 40 – 55 tuổi và họ đang có chuyện phiền lòng về tình yêu, hôn nhân hoặc chuyện làm ăn không suông sẻ. Hiếm ai đi xem tử vi khi mà mình đang rất hạnh phúc, cuộc sống viên mãn. Nhiều người xem bói nắm bắt được tâm lý này nên họ “vẽ hươu vẽ vượn”. Bởi vậy, chị khuyên, nếu mọi người muốn xem tử vi, hãy tìm đến những nơi uy tín để tránh rước vào những phiền muộn cho mình. Năm 2018 chỉ mới bắt đầu, đừng để nỗi buồn khi đi xem bói ám ảnh một năm dài của mình.

Qua những cuộc trò chuyện, phóng viên nhật báo Người Việt nhận thấy có nhiều người thực sự tin vào những lá xăm hay bói toán, nhưng cũng có nhiều người chỉ xem cho… vui rồi quên ngay. Cũng có nhiều người chưa bao giờ đi xin xăm hay xem bói, vì không thích và cũng không tin.

Bà Yến Phạm ở thành phố Midway City nói rằng bà tin tử vi nhưng không tin bói toán. Riêng xăm thì bà không có ý kiến vì chưa từng đi xin. Nhưng em gái của bà, một thợ nail, thì “tin khủng khiếp”, tin đến nỗi, thầy bói nói năm vừa rồi cô ấy chỉ hợp với màu đỏ và vàng, kỵ đen và trắng, thế là nguyên một năm, cô ấy không bao giờ khoác lên người bất cứ thứ gì có màu đen, trắng.

Thậm chí, cô ấy còn đi nhuộm tóc màu nâu vì sợ để tóc đen sẽ xui. “Thầy bói nói gì cô ấy cũng răm rắp nghe theo, trong khi chồng con ở nhà nói gì cô ấy cũng thấy sai. Cô ấy còn rước thầy phong thủy về nhà, rồi dời đồ đạc, sắp xếp lại mọi thứ theo lời thầy phong thủy. Mà sợ nhất là chuyện đi xin xăm của cô ấy. Nếu xăm tốt thì thôi, còn xăm xấu thì thôi, cô ấy than thở, sợ sệt cả năm, khiến cho mọi người trong nhà đều thấy nặng nề”.

Cùng ý kiến với bà Yến Phạm, chị Nguyễn Hòa ở thành phố Westminster cũng chỉ tin vào tử vi. Còn xin xăm thì năm nào chị cũng đi chùa Hương Tích như một thói quen hằng năm, nhưng chưa bao giờ đi giải xăm.

Chị Nguyễn Hòa. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Hỏi không muốn giải xăm thì xin xăm làm gì? Chị Nguyễn Hòa lý giải: “Tôi cho rằng vận mệnh con người là do Trời sắp đặt. Mọi chuyện diễn ra, xấu hay tốt cũng đều theo ý Trời. Ai cũng vậy, có những năm Tốt thì cũng sẽ có những năm không được tốt, vận mệnh đã như vậy, mình không thể hóa giải được đâu. Cho nên, mình cứ sống tốt từng ngày, trọn vẹn với những người thân yêu, giúp đỡ những người gặp khó khăn, đừng làm hại người khác thì Trời sẽ giúp mình.”

Còn bà Hạnh Lê ở thành phố Santa Ana lại tuyệt đối tin vào những lá xăm. Bà nói: “Rất đúng cô ạ! Năm nào tôi cũng xin xăm ở chùa Điều Ngự. Tôi không biết lá xăm của những người khác như thế nào nhưng của tôi rất đúng. Khi xin xăm, cô phải thật nhập tâm, thật lòng cầu nguyện điều cô ước muốn thì xăm mới linh. Nếu trong lòng cô nghĩ ‘xin xăm cho vui’ thì không có linh đâu!”

Theo số điện thoại đăng trên báo, phóng viên gọi điện thoại cho bà “Nữ tướng số Hoàng Thu”. Bà Hoàng Thu, ở thành phố Westminster, cho biết bà có gần 40 năm coi về phong thủy, tướng số nhưng vì gia đình bà vừa chuyển từ tiểu bang Virginia về đây mới hơn một tháng nên chưa nhiều người biết đến bà.

Hạnh phúc khi đọc được lời giải xăm tốt nhân ngày đầu năm (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Nói là coi bói nhưng không phải nhìn mặt, nhìn chỉ tay mà phán bừa, mà phải kết hợp với tử vi, phong thủy, như dựa theo ngày tháng năm sinh, giờ sinh, cung mạng… Đôi khi tôi còn đóng vai trò chuyên gia tâm lý, nói chuyện, chia sẻ với những người đang gặp chuyện không vui trong cuộc sống.”, bà Hoàng Thu chia sẻ.

Còn chuyện xin xăm, bà Hoàng Thu khuyên, không nên để một lá xăm ảnh hưởng đến cả một năm của mình. Nếu gặp lá xăm không tốt, cứ nghĩ rằng ừ thì mình không may mắn, nên phải cố gắng làm việc nhiều hơn, sống tốt hơn để tìm niềm vui xung quanh. Nếu trúng lá xăm tốt, cũng đừng nghĩ rằng mình không cần làm gì cũng sung túc cả năm.

Phóng viên báo Người Việt cũng trò chuyện với ông Nguyễn Phước Lộc, một chiêm tinh gia có tiếng vùng Little Saigon về xem tướng số. Ông khuyên nếu đi xin xăm, hãy thành tâm khấn nguyện, nếu không thì xăm không linh đâu. Và nếu trúng lá xăm nào thì nhận lá xăm đó chứ đừng lắc cho đến khi được lá xăm tốt mới thôi, là không được.

Đi xem tử vi cũng vậy. Xem để biết. Biết để phòng tránh chứ không phải để buồn, để bi quan.
Nhưng ông Phước Lộc cho rằng “đức năng thắng số”. Hãy sống tốt, làm phước giúp đỡ những người kém may mắn thì tự dưng mình sẽ được may mắn. Khi mình giúp người khác thì hãy giúp thật lòng, giúp bằng cái tâm không vụ lợi thì mới có giá trị, chứ nếu trong lòng tính toán rằng làm từ thiện để được phước thì sẽ không có phước đâu. (Trúc Linh)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Những chiếc bánh tét gói trọn yêu thương”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT