Hằng Nguyễn
Cách đây vài tuần, đúng ngày Thứ Bảy, cả nhà kéo nhau đi chợ. Chồng dẫn thằng con trai nhỏ ra xe trước, tôi và đứa con gái còn phải chờ tính tiền. Khi ra đến xe thì chồng bảo:
-Em vừa mới bỏ lỡ một trận hỗn chiến.
Chồng kể: có một cô người Hoa vừa đẩy chiếc xe đi chợ ra parking thì có một chiếc xe lui ra. Có lẽ người lái xe vì vội vàng hoặc không để ý nên đụng vào chiếc xe của cô ấy (chỉ đụng chiếc xe chứa đồ thôi chứ chưa đụng vào người cô). Người lái xe dừng lại và bước xuống tiến về phía cô ấy và xin lỗi. Cô ta không biết là vì vừa bị một vố hết hồn hay sao mà không nhịn được, lại lên tiếng chửi bới anh tài xế. Có một từ mà chính con trai tôi nghe được là “stupid.”
Có lẽ vì không chịu được thái độ của cô ta hay vì cảm thấy mất mặt với cô bạn gái ngồi trên xe, anh ta nổi giận và lớn tiếng xin lỗi một lần nữa. Cô nàng người Hoa cũng to tiếng trở lại và kết quả là người lái xe tát cho cô ta một bạt tai. Người chồng cô người Hoa thấy vậy nhào vô nhưng không làm gì được vì anh tài xế rất lớn con. Cô người Hoa bị anh tài xế xô ngã sóng soài trên mặt đất. Cô nàng hét lớn bảo anh chồng gọi cảnh sát. Anh chồng vừa móc điện thoại ra thì cô bạn gái của anh tài xế chạy ra mở cửa xe cho anh ta và cô lái xe đi khỏi khu vực ngay lập tức. Cuộc hỗn chiến kết thúc.
Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi hỏi con trai :
-Con có biết tại sao anh lái xe đó đánh cô ta không?
-Tại vì cô ấy nói ông là đồ ngu. Như vậy không được.
Từ ngày qua đây đến giờ, trừ một năm làm nail là làm việc với người Việt, còn lại mười mấy năm tôi chỉ làm việc với người Mỹ. Chữ “stupid” là một chữ người Mỹ rất cẩn thận khi dùng. Bởi cái nghĩa của nó rất nặng.
Tôi nhớ một lần có một bệnh nhân vì giận đã gọi một điều dưỡng là “stupid.” Nhưng sau khi bình tĩnh lại bà ta đã khóc và xin lỗi.
Tôi nghĩ con trai tôi nhận xét đúng. Anh tài xế có lẽ quá mất mặt với cô bạn gái vì bị gọi là “stupid” nên đã không kìm được giận mới thẳng tay như vậy. Nhưng với người Việt mình lại khác. Cha mẹ chửi con ngu, anh em chửi nhau ngu, thậm chí bạn bè chửi nhau ngu rồi cũng cười với nhau hì hì.
Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi dùng chữ này với người Mỹ.






