Chuyện cộng đồng
“Ăn cơm nhà vác ngà voi” là câu nói ám chỉ những người có tấm lòng, chịu khó bỏ công bỏ sức cho các sinh hoạt có lợi ích chung cho tập thể người Việt.
Ðại để vì muốn cho cộng đồng người Việt ở Mỹ được thành công, nên những thiện nguyện viên này dốc lòng đảm nhận các trọng trách, công tác. Hậu quả tốn nhiều thời giờ và tiền bạc để cầu mong đem lại kết quả tốt đẹp. Nhưng đôi khi cũng bị hiểu lầm nên có lúc phải chạnh lòng, giảm suy bầu nhiệt huyết.
Với người có bản lãnh cao sẽ không lùi bước mà tiếp tục làm theo lẽ phải của lương tâm và đặt quyền lợi của tập thể lên trên mà không nề hà dư luận thị phi. Nhưng cũng có nhiều người tự kiểm, tại sao ta lại phải dấn thân để rồi phải đối diện với hiểu lầm, chê trách. Nói tóm lại trong xã hội chúng ta không thể tránh khỏi những bất đồng ý kiến, chỉ trích.
Chúng tôi mong những thiện nguyện viên bền lòng tiếp tục các công tác có ảnh hưởng đến cộng đồng như phát triển thương mại, duy trì văn hóa Việt, phổ biến các chương trình sức khỏe, nâng cao giáo dục, tham gia bầu cử, phát triển truyền thông báo chí. Ngoài ra đối với quê hương xin hãy duy trì các yêu sách về nhân quyền, tự do tôn giáo, xét lại hiệp định quốc tế nhằm làm sáng tỏ vi phạm lãnh thổ và lãnh hải của khối cộng sản hiện nay.
Chúng tôi mong mỏi độc giả và đồng hương ủng hộ các thiện nguyện viên và công tác liên hệ nêu trên để cộng đồng người Việt ở Mỹ được thăng tiến manh mẽ và có ảnh hưởng đến các đòi hỏi căn bản cho quê hương Việt Nam.
Trân trọng
Huỳnh Sĩ Nghị
Chủ nhiệm





































































































































