Pierre Trần thắng giải tài năng ‘Mr. Huntington Beach’

 

 

Thị trưởng Huntington Beach về nhì

 

Linh Nguyễn/Người Việt 

HUNTINGTON BEACH (NV) Lần đầu tiên trong lịch sử thành phố, một thanh niên gốc Việt, Pierre Trần, 19 tuổi, đoạt danh hiệu “Mr. Huntington Beach” trong một cuộc thi thố tài năng vui nhộn vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu tại Old World Festival Hall, Huntington Beach để giúp Waggin’ Trails, một tổ chức bất vụ lợi gây quỹ chuyên chở các con chó bị chủ bỏ rơi, hoặc từ các nơi tạm nuôi (aninal shelter) sắp bị giết, đến một nơi an toàn.

Pierre Trần đoạt giải danh hiệu Mr. Huntington Beach 2012 trong số 5 thí sinh tham dự gây quỹ giúp các tổ chức bất vụ lợi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt

Hạng nhì về tay Thị Trưởng Don Hansen và hạng ba là Timothy J. Ryan.

“Em không nghĩ sẽ thắng được vì thấy bốn thí sinh khác là những người lớn và được nhiều người biết đến. Chẳng hạn như ông Don Hansen, thị trưởng thành phố Huntington Beach, tham dự để gây quỹ cho hội Rotary International ở thành phố này,” Pierre Trần nói với phóng viên nhật báo Người Việt trong nỗi xúc động và vô tư của tuổi trẻ.

Pierre Trần đã thành công nhưng em không làm 150 khán giả ngạc nhiên qua tài năng trình diễn, nhưng làm chính cha mẹ và thân hữu người Việt ủng hộ em bàng hoàng, hãnh diện.

Bà Thu Thảo, mẹ em Pierre Trần, vui mừng nói: “Tôi không tin là người Việt mà thắng nổi vì đây là lần đầu cháu tham dự. Cháu chỉ muốn kiếm tiền giúp cho Waggin’ Trails có thể cứu sinh mạng các con chó thôi. Cũng may là khi nghe tin, các cô chú trong cộng đồng Việt đã ủng hộ bỏ phiếu, khuyến khích cháu làm việc tốt. Chúng tôi thấy ấm lòng và sẽ cho cháu sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn.”

Pierre Trần cầm chi phiếu $1,000 do ban tổ chức gây quỹ tặng hội Waggin’ Trails. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Các thí sinh lần lượt trình diễn qua các trang phục áo tắm, áo dạ hội làm cho khán giả cười nghiêng ngả và đến phần thi thố tài năng và trả lời câu hỏi của giám khảo.

Pierre Trần đã thu hút khán giả qua điệu nhạc Rap và lối nhảy “moon walk” tuyệt vời của danh tài Michael Jackson. Những bước chân lướt đi giật lùi làm không khí trong rạp nổ tung với tiếng la hét, cổ võ của khán giả bản xứ.

“Pierre rất đáng để được chọn là ‘Mr. Huntington Beach’ năm nay!” bà Gisela Campagne, giám đốc Hội Waggin’ Trails cảm phục và xúc động khi em trao lại chi phiếu $1,000 do ban tổ chức trao tặng cho hội. Bà nói: “Mr. Huntington Beach sẽ được mời làm khách danh dự của nhiều tổ chức từ thiện. Pierre sẽ rất bận và Tháng Tư tới em sẽ xuất hiện nữa để giúp chương trình ‘Rescue Roundup’”.

Pierre Trần đứng giữa cha mẹ và ông Calvin Free, “Mr. Huntington Beach 2011”. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trong cuộc thi để đoạt danh hiệu Mr. Huntington Beach, mỗi thí sinh tranh tài để quyên tiền giúp cho tổ chức bất vụ lợi của mình. Pierre Trần gây quỹ cho Waggin’ Trails; Thị Trưởng Don Hansen của thành phố Huntington Beach giúp Rotary International; Timothy J. Ryan cho Soroptimist; Lloyd Skaggs ủng hộ Huntington Beach Duck-A-Thon; và Stuart Thomas giúp Project Self-Sufficiency Foundation.

Muốn biết thêm chi tiết về hội Waggin’ Trails, xin vào địa chỉ www.waggintrails.org.

Chương trình buổi tranh tài để gây quỹ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

–-

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT