Số đỏ – nhưng bị đen!

 

Blog Bolsa

 

 

Rose Phạm

 

Chúng tôi đi xem Số Ðỏ được trình diễn tại Fountain Valley suất 3 giờ 30 chiều.

Trong rạp đầy đủ khán giả, nhưng phải chờ mãi đến 4 giờ mới có một anh xuất hiện- anh yêu cầu khán giả vỗ tay thật to để thâu âm. Anh xin mọi người vỗ tay- xin bên phải- xin bên trái- rồi lại xin mọi người la to lên. Anh ta “câu giờ” cũng khoảng 15 phút??

Sau đó, MC Trọng Thắng giới thiệu về kịch bản Số Ðỏ. MC Trọng Thắng tuyên bố là kịch bản có 6 màn.

Sau 3 ca khúc của 3 ca sĩ, kịch được bắt đầu. Theo ý tôi, 3 màn đầu được trình diễn khá đạt, khán giả cười nghiêng ngả.

Giữa mỗi màn, đề chờ thay đổi hoạt cảnh. MC Trọng Thắng xuống dưới để phỏng vấn khán giả về kịch bản. Sau khi hết 3 màn MC Trọng Thắng nói là chúng ta còn 3 màn nửa- tức là khán giả sẽ được coi màn 4 màn 5 và màn 6. Nhưng thực tế, sau màn 4 là kịch đã chấm dứt một cách đột ngột!! Khán giả chưng hửng?!?

Bắt đầu màn 4 là đã 7 giờ chiều, để diễn xong 3 màn nữa thì đến mấy giờ mới xong?? Trong khi suất hai bắt đầu 7 giờ 30 chiều??

Kịch bản đã bị cắt màn 5 và màn 6 để kịp cho xuất 7 giờ 30 tối? Trước khi diễn màn 4 MC Trọng Thắng nói là chúng ta còn 3 màn nữa? Trọng Thắng nói sai?

Thường thì khán giả đi coi Số Ðỏ khán giả cũng đã đọc Số Ðỏ. Nếu không có màn 4 và 5 thì không thể lột tả được cái “may mắn” của Xuân tóc đỏ. Nhân vật Tuyết trong kịch chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong màn 4 rồi chấm dứt? Hết kịch!

Trung Tâm Thúy Nga là một trung tấm lớn nếu vì sự sai sót, lý do kỹ thuật hay thời gian thì nên tức thời lên tiếng xin lỗi khán giả.

Theo tôi MC Trọng Thắng không nói sai, mà vì “giờ cao su” nên cuối cùng không đủ giờ nên phải cắt bớt 2 màn? Vì nếu diễn đủ 6 màn thì khán giả của suất 2 sẽ bắt đầu vào mấy giờ? Còn nếu thực sự kịch bản chỉ có 4 màn và kết thúc như thế thì khán giả tiếc tiền lằm, mà tác giả Vũ Trọng Phụng cũng buồn nơi chín suối!!

Hy vọng được nghe tiếng nói của Trung Tâm Thúy Nga về kịch bản Số Ðỏ suất 3 giờ 30 chiều.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT