Ngọc
Cặp vợ chồng ở Red Bud thuộc tiểu bang Illinois trúng độc đắc 111 triệu (1/3 số tiền từ lô độc đắc lớn, và sau khi trừ thuế thì lãnh một lần). Nhờ vậy mà người chủ tiệm tạp hóa Motomart (nơi mà tấm vé đuợc mua) được hưởng huê hồng $550 ngàn.
Ðiều đáng nói là ông chủ tiệm này trích ra $50,000 để thưởng cho 9 người giúp việc cho ông. Việc làm rất có tình nghĩa và cảm động.
Nhân chuyện này, tôi nhớ lại chuyện người Việt Nam trúng số độc đắc $11 triệu ở phố Việt. Vé số được mua từ người thanh niên và được đem tặng cho bác lớn tuổi nhân dịp Tết, cả hai không họ hàng gì cả, và người trẻ này biết bác qua dịp làm tình nguyện viên (câu chuyện tôi nghe kể lại từ chủ tiệm mà người thanh niên này mỗi ngày đến lấy báo).
Sau khi bác lớn tuổi nhận tiền xong và cho người tặng bác tấm vé số là $5000. Nghe nói cậu thanh niên này tay làm hàm nhai. “Cũng là tình người” mà sao…! Ðồng tiền ơi!

















































































