Biểu tình phản đối vụ phạm nhân bị đánh chết trong tù

SANTA CLARA, California (NBC) – Hôm Thứ Sáu, thân nhân của những người tù, bạn bè của họ và cộng đồng cư dân địa phương đã tổ chức biểu tình để đòi chính quyền Santa Clara County phải có các biện pháp bảo về an toàn cho những người đang bị giam giữ trong tù và chấm dứt việc sử dụng bạo lực chết người của nhân viên an ninh coi tù sau khi một phạm nhân, là Micheal Tyree, 31 tuổi, đã thiệt mạng ngay trong phòng giam.

(Hình minh họa: sccgov.org)

Cuộc biểu tình diễn ra chỉ một ngày sau khi ba nhân viên coi tù, là Jereh Lubrin, 28 tuổi, Matthew Farris, 27 tuổi, và Rafael Rodriguez, 27 tuổi, đều bị bắt vì bị tình nghi dính líu vào vụ sát hại Tyree.

Tại một cuộc họp báo vào hôm Thứ Năm, bà Laurie Smith, cảnh sát trưởng Santa Clara County, cho biết bà hết sức thất vọng và kinh tởm trước cái chết của phạm nhân nói trên mà cuộc điều tra cho thấy thủ phạm chính là 3 nhân viên an ninh khám đường.

Sau cuộc khám xét phòng giam của Tyree tại khám đường chính quận Santa Clara vào hai hôm 26 và 27 Tháng Tám, nhân viên an ninh Lubrin báo cáo rằng phạm nhân Tyree đã chết. Thi thể trần truồng của Tyree được khám phá thấy trong phòng biệt giam, nằm trên một đống chất thải từ bao tử do nôn mửa cùng với phân người.

Các nhà điều tra cho biết cái chết của Tyree rất đáng nghi ngờ và có thể là do bị đánh đập chứ không phải chết vì bệnh tật bình thường. Ba nhân viên nói trên, bị tình nghi là có dính líu tới cái chết của phạm nhân đó, đã bị đình chỉ công tác và bị điều tra.

Ngày 31 Tháng Tám, Bác Sĩ Joseph O’Hara, trưởng Ban Khám Nghiệm Tử Thi Santa Clara County, kết luận rằng Tyree đã chết và bị xuất huyết nội do bị chấn thương nặng, đặc biệt là lá gan và lá lách của nạn nhân đều bị dập. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT