SACRAMENTO, California – Một con chó được cứu thoát khỏi một lò sát sanh Ðại Hàn từ hồi Tháng Chín tới nay đang trải qua những ngày dài chờ đợi được một chủ mới nhận đem về nuôi, theo tin tờ The Sacramento Bee hôm Thứ Tư.
Con chó này, sau khi được giải thoát, đã được đưa vào một nhà tạm trú dưới sự điều hành của Hiệp Hội Ngăn Ngừa Ðối Xử Tàn Bạo Với Súc Vật tại Hoa Kỳ (ASPCA), có chi nhánh tại Sacramento.
Từ bảy tháng qua, con chó tên Bart cùng 9 bạn của nó đã nằm trong vòng tay chăm sóc của các nhân viên và thiện nguyện viên ASPCA (gọi tắt là SPCA,) tại Sacramento. Họ ra sức dạy dỗ nhóm chó này biết tin cậy, yêu thương và sống cuộc đời bình thường mà trước đây, lúc còn ở trong các trại giết thịt chó làm món ăn ngon cho thực khách cầu kỳ, chúng không hề biết tới.
Theo lời nữ phát ngôn viên của SPCA, là Lesley Kirrene, thì tại Nam Hàn, người ta nuôi chó để giết thịt làm món ăn, và đây là những con chó được nuôi dưỡng đàng hoàng trong các trại sát sanh không phải là chó chạy rông ngoài đường rồi bị bắt.
Theo lời bà, những con chó nhỏ được cứu thoát thường thích nghi mau lẹ hơn với môi trường sống mới so với chó lớn.
Tất cả bạn bè của Bart đã có người nhận nuôi hết rồi, nay chỉ còn Bart, một con chó lai giống mastiff-hound 1 tuổi rưỡi, là còn bơ vơ, chưa có nơi nương tựa.
Khi Bart mới đặt chân tới thủ phủ Sacramento, nó còn xa lạ lắm với cuộc sống bên ngoài chiếc lồng mà nó từng bị giam hãm lâu ngày. Bị bại liệt, con chó này luôn sợ hãi, cũng vẫn theo lời bà Kirrene. Chưa bao giờ con chó được người dắt đi dạo bằng một sợi dây xích, vì thế nhân viên chăm sóc nó bắt buộc phải vận dụng tối đa óc sáng tạo của mình để tập cho nó quen với nếp sống mới văn minh hơn.
Một cuốn video tại nhà tạm trú cho thấy nay Bart đang thích nghi dần với nếp sống ngoài trời, trước hết là nhờ ngồi trên một chiếc xe do con người kéo để đi đó, đi đây. Rồi chừng 3 tháng sau, Bart lộ vẻ sung sướng ra mặt khi tung tăng đi dạo với một sợi dây xích do một nhân viên chăm sóc dẫn đi.
Nay Bart đang cần một mái ấm với một người chủ có tính trầm lặng, nhẫn nại, đầy thương xót và có nhiều thời giờ ở nhà chơi với nó. Gia đình lý tưởng mà Bart nhắm tới là gia đình của một người sống không có con cái bên cạnh. Bart rất thích có bè bạn để chơi cùng, dù thỉnh thoảng nó cũng biểu lộ cá tính ngang bướng của nó, vẫn theo lời bà Kirrene. (V.P.)



























































































