Không có khỏa thân ở half-marathon San Francico

SAN FRANCISCO, California Cuộc chạy đường trường thu gọn San Francisco Rock ‘n’ Roll half-marathon hằng năm tại San Francisco ở California diễn ra hào hứng vào hôm Chủ Nhật, và không có ai lợi dụng tình thế để chạy khỏa thân hoặc ăn mặc quá hở hang như trong một số cuộc đua trước đây, tờ San Francisco Chronicle loan tin.

Ðây là phiên bản thu nhỏ và trẻ trung hơn của cuộc chạy đường trường Bay to Breakers hằng năm, cũng diễn ra tại San Francisco, nhưng vào ngày Chủ Nhật thứ ba của Tháng Năm.

Thật ra, cũng có một số ít các tay đua mặc loại váy tutu cũn cỡn lên tới bẹn, cùng với một cặp từ San Diego đến tham dự trong bộ đồ bikini nhỏ xíu có in hình quốc kỳ Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết các tay đua đều đến đây với tinh thần thể thao cao độ chứ không phải để vui chơi xả láng hoặc khoe khoang vóc dáng.

Cũng có những tay đua đã từ nghìn dặm tới nơi đây để tham dự cuộc chạy trên đoạn đường dài 13.1 dặm, và đây là dịp hiếm có để người ta có thể chạy qua, chạy lại trên lòng cầu Golden Gate Bridge trong khi xe cộ phải giạt sang cả 2 bên để nhường đường cho các lực sĩ chạy đường trường.

Một trong những tay chạy đua từ xa đến là Elin Falted, 33 tuổi, đã từ thủ đô Mexico City bên Mễ bay sang Mỹ để tham dự cuộc chạy đua tại San Francisco, để rồi ngay buổi tối hôm đó lại phải lên máy bay về nước.

Ðường đua khởi sự từ chân cầu Golden Gate Bridge ở phía bờ biển, lượn qua khu Presidio và dẫn mọi người chạy ngược trở lại qua cầu, rồi cứ thế chạy dọc theo khu Marina, tiến qua đường Polk Street và đến Civic Center Plaza. Các tay chạy có cả thảy 3 đoạn đường dốc cao từ 200 tới 300 bộ trên mực nước biển phải vượt qua cùng một số đoạn lên dốc, xuống dốc khác nữa, nhưng nhỏ hơn.

Tay chạy đường trường Jonathan Varela Obando, người Costa Rica, đã cán mức sớm nhất và đoạt giải nhất về phía nam giới, với thời lượng là 1 giờ 14 phút 14 giây.

Bên phía nữ, Alysa Macdonald, người Canada, là tay chạy cán mức đầu tiên, với thời lượng là 1 giờ 22 phút 10 giây. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT