Tuesday, May 7, 2024

Thị Trưởng San Francisco bị la ó phải rời sân khấu Trans March

SAN FRANCISCO, California – Tối hôm Thứ Sáu, Thị Trưởng San Francisco Ed Lee nằm trong số các nhà lãnh đạo chính trị địa phương bị đón tiếp lạnh nhạt tại công viên Dolores Park, nơi diễn ra cuộc tuần hành hằng năm Trans March của người chuyển đổi giới tính trong khuôn khổ cuộc Diễn Hành Tự Hào Đồng Tính năm nay, đài KTVU đưa tin.

Thị trưởng San Francisco (trái) trong một lần đón Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Robert McDonald. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Vị thị trưởng nói với báo chí truyền thông rằng San Francisco là thành phố đa văn hóa, và cộng đồng người chuyển đổi giới tính cần một thành phố mở rộng vòng tay đón họ như thành phố nhà.

Tuy nhiên, đám đông tham dự cuộc tuần hành tỏ ra không mặn mà lắm với sự xuất hiện của Thị Trưởng Lee cùng một số giới chức thành phố tại buổi lễ.

Một tham dự viên, là Ashley Love, đến từ Los Angeles, phát biểu: “Các vị đến đây chỉ để tuyên bố nghe cho sướng tai chứ các vị chẳng mang theo trái tim của mình, bởi vì quý vị đâu có che chở cho chúng tôi.”

Bà Love cho biết mình là phụ nữ chuyển giới có rất nhiều bè bạn đồng cảnh ngộ, tức là cùng vô gia cư, vì thế bà chán ngấy những kẻ lạm dụng tập thể của bà để lấy điểm chính trị.

Giữa lúc Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Mark Leno đang phát biểu trên sân khấu, nhiều khán giả lên tiếng phản đối ông, yêu cầu ông và các giới chức khác, kể cả Thị Trưởng Lee, hãy về đi cho khuất mắt.

Thế là, trước khi Thị Trưởng Lee có dịp lên sân khấu nói đôi lời, nhân viên an ninh đã phải hộ tống vị thị trưởng rời khỏi buổi lễ và bước vội tới chiếc xe hơi của ông để quay về. Giám Sát Viên Scott Wiener cũng nằm trong số những giới chức không được ai trong cộng đồng người chuyển đổi giới tính đêm đó hoan nghênh.

Dù sao đi nữa, cuộc tuần hành năm thứ 13 của Trans March tại San Francisco, từ Dolores Park qua Market Street tới Tenderloin, đã diễn ra suôn sẻ, theo lời cảnh sát thành phố. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT