ODESSA, Texas (AP) – Một người đàn ông 31 tuổi ở miền Tây Texas phải đối diện với tội đại hình sau khi bị tố cáo đã đánh đòn và để lại nhiều lằn roi tím bầm trên người cậu con trai 8 tuổi của ông chỉ vì cậu bé đã đá hụt một trái banh trước khung thành đối thủ trong một trận đấu bóng tròn.
Tờ Odessa American tường thuật rằng ông Carlos Jesus Vasquez, cư dân Odessa, đã bị cáo tội gây thương tích cho một đứa trẻ sau khi, vào hôm Thứ Tư, bà nội của cậu bé báo cho cảnh sát biết về nhiều vết roi tím bầm còn in hằn trên đôi mông của cậu bé.
Những vết hằn đó chứng tỏ đôi mông của cậu bé đã bị quất bằng dây nịt.
Cậu bé khai rằng cha cậu đã quất vào mông cậu từ 10 tới 20 lần. Và người cha nhìn nhận với cảnh sát rằng mình đã đánh con quá mức.
Ông Vasquez được tạm thả khỏi khám đường quận Ector County sau khi đã nộp tiền thế chân $15,000. (V.P.)


























































