NEW ORLEANS, Louisiana (AP) – Giới hữu trách cho hay một người đàn ông ở tiểu bang Louisian bị truy tố vì đã đâm chết cha của mình và làm bà mẹ bị thương vì họ đặt mua fastfood giao tại nhà mà không cho ông ta ăn gì.
Ronald Pritchett, 32 tuổi, ở thành phố Purvis, tiểu bang Mississippi, bị các tội sát nhân và trộm xe ở khu Jefferson, ngoại ô thành phố New Orleans, theo lời Ðại Tá John Fortunato, phát ngôn viên sở cảnh sát.
Ông Fortunato Percival Pritchett, 58 tuổi, và bà vợ, Renitta Pritchett, 57 tuổi, bị đâm hôm Thứ Tư ở nhà của họ tại Gretna.
Phát ngôn viên Fortunato cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng Pritchett giận dữ vì không được ăn. Khi được yêu cầu cho biết thêm chi tiết, ông Fortunato nói rằng “họ đặt mua thức ăn từ tiệm fastfood mà không có phần nào cho nghi can.”
Pritchett bị bắt hôm Thứ Năm tại nhà một người họ hàng ở thành phố Purvis trong tiểu bang Mississippi cạnh đó và hiện chờ đợi bị giải giao về Louisiana, theo lời cảnh sát trưởng quận Lamar County, ông Danny Rigel.
Phát ngôn viên Fortunato nói rằng các thân nhân khác cho hay Pritchett trở nên giận dữ vì không được ăn, chụp lấy con dao và lên lầu để hỏi tội cha mẹ.
Hai ông bà này khóa chặt cửa phòng nhưng Pritchett đá cửa xông vào và đâm chém họ, theo ông Fortunato.
Ông nói rằng cả hai ông bà đều bị nhiều vết thương. Ông Percival Pritchett bị đâm vào ngực và bà Renitta Pritchett bị đâm vào đầu. Bà Pritchett hiện được cho xuất viện về nhà. (V.Giang)















































































