Monday, April 29, 2024

Texas: Chủ nhà nói chó bị giết vì chủ ủng hộ bà Clinton

RICHARDSON, Texas – Một cặp vợ chồng ở Richardson, Texas, tin rằng con chó của nhà họ đã bị giết sau khi họ cắm các tấm biển ủng hộ bà Hillary Clinton lên làm tổng thống, tờ Houson Chronicle đưa tin hôm Thứ Năm.

Người chồng, là Matt Steadman, nói với đài CBS Dallas-Fort Worth rằng 3 tấm biển riêng biệt được cắm lên để ủng hộ ứng cử viên Clinton đã bị đánh cắp đâu mất. Ông Steadman còn nói rằng có kẻ đã đổ cả thuốc tẩy vào bình xăng chiếc SUV của ông và để lại một mẩu giấy bên dưới tấm thảm cửa ra vào với hàng chữ viết, “Hillary for Prison 2016,” nghĩa là “Ðưa Hilary vào Tù Năm 2016” thay vì vào Tòa Bạch Ốc.

Hôm Chủ Nhật, ông Steadman lại bảo rằng con chó pha giống Shepard 2 tuổi của ông, tên là Abby, đã ngã bệnh. Rồi tới Thứ Hai thì ông báo tin con chó này đã chết rồi, có lẽ vì nó ăn phải chất neurotoxin.

Xét tới những gì người lạ đã đối xử với gia đình họ Steadman trước đó cho tới khi con chó Abby ngã bệnh rồi chết, hai vợ chồng nhà này không thể không cho rằng con chó nhà mình đã bị thuốc chết chỉ vì ông và bà chủ của nó đã tỏ rõ ý mình muốn bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử năm nay.

Cảnh sát Richardson đã đến thăm nhà của vợ chồng Steadman, nhưng vẫn chưa biết họ có mở cuộc điều tra về vụ này hay không. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT