OTTAWA – Ông Stephen Harper dần đóng cửa văn phòng Ottawa của mình, chuẩn bị từ nhiệm, sau hơn 14 năm phục vụ Quốc Hội Canada.
Ông sẽ không trở lại Quốc Hội vào mùa Thu tới để chuẩn bị sự nghiệp tiếp theo trong vai trò người ủng hộ cho các lý tưởng quốc tế từng chi phối chính sách đối ngoại của mình lúc tại chức.
Cựu Thủ Tướng Harper từ chức lãnh đạo đảng Bảo Thủ sau khi đảng của ông thất cử, nhưng vẫn là một nghị sĩ trong đơn vị Calgary, một động thái chưa từng có tiền lệ khiến để lại nhiều câu hỏi làm sao đảng của ông có thể tồn tại nếu thiếu vắng ông.
Kể từ khi đảng Bảo Thủ thất bại trước đảng Tự Do trong cuộc bầu cử ngày 19 Tháng Mười năm 2015, ông Stephen Harper đã lui vào vị trí thầm lặng, ít xuất hiện trước công chúng, không có cuộc phỏng vấn nào và thậm chí còn không được nói đến tại Quốc Hội, khiến từng dẫn đến nhu cầu dân chúng muốn được nghe từ người từng là thủ tướng trong gần một thập kỷ.
Hôm nay, CTV News xác nhận ông Harper sẽ từ nhiệm vai trò nghị sĩ trước khi Quốc Hội tái nhóm vào mùa Thu, nhưng chưa có quyết định ngày tháng cụ thể trong tuần này tại hội nghị của đảng Bảo Thủ.
Thời gian gần đây, ông đã thảo luận với một số người tín cẩn về những gì mình có thể làm. Kế hoạch đang dần kết hợp cho việc hình thành một nền tảng hoặc một viện tư vấn, tập trung vào các vấn đề chính sách đối ngoại như vận động cho Israel, Ukraina, bà mẹ, trẻ sơ sinh và sức khỏe trẻ em.
Theo CTV, ông Harper thành lập một công ty mang tên Harper and Associates Consulting Limited vào Tháng Mười Hai năm ngoái, trong đó, ông là giám đốc duy nhất.
Ðể theo đuổi công việc tiếp theo, nhà cựu lãnh đạo dự kiến sẽ mang theo hai người trung thành lâu năm với mình: ông Ray Novak, cựu chánh văn phòng của Harper; và ông Jeremy Hunt, cựu trợ lý điều hành, cố vấn cao cấp của Harper.
Andrew MacDougall, người từng là phát ngôn viên của Harper trong nhiều năm, nói rằng tiền bạc không phải là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà cựu lãnh đạo đảng Bảo Thủ.
Trong một cuộc phỏng vấn, MacDougall cho biết: “Tôi nghĩ rằng ông muốn góp tiếng nói của mình vào cuộc tranh luận toàn cầu… Không hề thiếu các vấn đề trên thế giới và không nên thiếu những người thực sự muốn giải quyết vấn đề. Và cựu thủ tướng, như chúng ta đều biết, là một người nghiêm túc có điều gì đó để lên tiếng về các vấn đề này.” (L.Q.T.)
























































