Hàng trăm người di dân sống vạ vật trong nhiều ngày qua tại nhà ga Keleti ở thủ đô Budapest của Hungary đã thu xếp đồ đạc và khởi sự đi bộ ra khỏi thành phố, tiến về phía biên giới Áo sau khi giới hữu trách Hungary không cho họ lên các đoàn xe lửa đi về phía Tây Âu.
Đa số những người di dân là gốc Syria, muốn tới Đức hay bất cứ nơi nào ở Tây Âu và không muốn ghi danh tạm trú ở Hungary, vì quốc gia này sẽ gửi trả họ về nước.
Trong khi đó, cuộc đối đầu ở nhà ga Bicske, nằm về phía Tây Bắc Budapest, đã kéo sang ngày thứ nhì.
Dù rằng có một số chấp nhận ghi danh để vào nơi tạm trú, phần lớn cho hay sẽ không đi đâu cho tới khi được tiếp tục đến Tây Âu.
Người di dân Syria tham gia hàng ngàn chờ đợi văn bản di dân vào ngày 4 tháng 9 năm 2015 tại Preshevo, Serbia.
Sự chờ đợi có thể kéo dài trong ba ngày, nhiều người di cư sẽ tiếp tục hướng bắc bằng xe buýt để cố gắng để vào Hungary.
Kể từ đầu năm 2015, số người di cư sử dụng cái gọi là ‘đường Balkan “đã bùng nổ với những người di cư đến nơi ở Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó đi thông qua Macedonia và Serbia trước khi vào EU qua Hungary.
Số người rời bỏ nhà cửa của họ trong cuộc chiến tranh tàn phá các nước như Syria, đánh dấu sự di cư lớn nhất của con người kể từ Thế chiến II.
(Hình ảnh: Win McNamee / Getty Images).















































































