Hồi Tháng Tư, năm 1986, một vụ nổ xảy ra ở lò nguyên tử tại thành phố Chernobyl, Ukraine biến thành phố này thành nơi cấm lui tới và không có người ở. Khoảng 120,000 người dân của thành phố này phải di tản để tránh phóng xạ, và bỏ lại rất nhiều chó.
Hiện nay, có đến khoảng 900 chú chó hoang, con cháu của số chó bị bỏ lại hồi năm 1986, đang lảng vảng ở thành phố bỏ hoang này.
Thành phố này tuy không ai sinh sống, nhưng có 3,500 người đến làm việc tại mỗi ngày tại lò nguyên tử. Ngoài ra còn có các nhân viên của tổ chức từ thiện Clean Futures Fund của Mỹ.
Các nhân viên lò nguyên tử thương chó nên hay cho thức ăn, và cho chó vào bên trong để sưởi ấm vào mùa đông. Các nhân viên từ thiện thì bắt chó về để chăm sóc, và chích thuốc ngừa phóng xạ, và các bệnh khác.