Một phát ngôn viên quân sự Pakistan hôm Thứ Ba cho hay, có khoảng 141 người, phần lớn là học sinh từ lớp 1 đến lớp 10, đã bị giết trong cuộc tấn công của Taliban vào một ngôi trường do quân đội điều hành.
Ông Asim Bajwa cho hay trong cuộc họp báo rằng, 132 trong số người thiệt mạng là học sinh và 9 người kia là nhân viên nhà trường.
Ông cũng cho biết có bảy kẻ tấn công, tất cả đều mang bom trên người.
Nguồn tin từ các giới chức thẩm quyền cho hay, thành phần tấn công có vẻ không muốn bắt giữ con tin và xả súng bắn loạn đả khi lọt được vào trong trường.
Thủ Tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif, lên án cuộc tấn công này, vội vã đến Peshawar để thị sát tình hình, và bày tỏ sự hỗ trợ cho các nạn nhân.
Thành phần chủ mưu cuộc tấn công được cho biết là thuộc nhóm Tehreek-e-Taliban, có chủ trương lật đổ chính quyền.
Cuộc tấn công khởi sự vào lúc sáng sớm, với các kẻ tấn công tiến vào sân trường, và nổ súng bắn vào học sinh.
Lực lượng biệt động của Lục Quân Pakistan nhanh chóng tới nơi vào giao tranh với phiến quân.
Thủ Tướng Sharif nói rằng, Pakistan sẽ không bị đe dọa vì hành vi tàn ác của phiến quân, và quân đội sẽ tiếp tục nỗ lực hành quân, tiêu diệt phiến quân ở North Waziristan, vùng sinh sống của bộ tộc thiểu số.
Phát ngôn viên Taliban, ông Mohammed Khurasani, lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, trong cuộc điện đàm với giới truyền thông, và nói rằng đây là sự trả thù cho việc quân đội Pakistan giết hại thành viên Taliban.Cuộc tấn công hôm Thứ Ba được coi như đẫm máu nhất tại Pakistan kể từ năm 2008 tới nay, khi có vụ nổ bom tự sát tại thành phố cảng Karachi khiến 150 người chết. ( Hình ảnh : Getty Images )















































































