Hàng ngàn trẻ em vô tội đang sống trong cuộc chiến đẫm máu bởi lực lượng Iraq chống lại chiến binh thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo để chiếm lại thành phố Mosul trong một khu vực gần Qayyarah vào ngày 24 Tháng 10 năm 2016.Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị để nhận được 150.000 người Iraq chạy trốn chiến đấu xung quanh các nhóm tổ chức thành phố Mosul Nhà nước Hồi giáo trong vòng vài ngày tới.Những bà mẹ và những đứa con thơ không biết tương lai sẽ đi về đâu ?Không biết còn bao nhiêu trẻ em vô tội còn kẹt lại trong cuộc chiến ở Mosul. Một cậu bé trai Iraq với chiếc khẩu trang chông khói bụi chiến tranh.Những đứa bé thơ ngây không thể nào hiểu được về chiến tranh mà người lớn gây ra. Một cô bé gái đang nhìn xa xăm về hướng ngôi nhà mà gia đình cô đã bỏ ra đi.Nước mắt trẻ thơ ở địa ngục Mosul.Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi sự giúp đỡ của thế giới văn minh.Chiến tranh không chỉ là nỗi ám ảnh thương tâm cho những đứa trẻ ngây thơ vô tư mà cho cả những dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. (Hình ảnh : BULENT KILIC/AFP/Getty Images)