Chẳng lẽ người ấy sẵn sàng hy sinh tình tôi!?

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi vẫn thường theo dõi mục này. Theo dõi vì tò mò, nhưng rồi cũng thấy mình học được nhiều điều qua những góp ý của độc giả về những câu chuyện như có bóng dáng mình trong đó.

Vừa rồi tôi có chú ý đến đề tài “Cách nào để chồng chừa được tính trăng hoa?” Trong đó người hỏi có những câu khẳng định như: ‘Và tôi biết 1000% ổng đang xạo với người ta… Tôi nói với chồng tôi, hãy tự giải quyết chuyện này, đừng để mang tiếng cho chính ông và cho cả gia đình. Ông đồng ý và hứa sẽ cắt đứt ngay.”

Tôi là người chưa có gia đình, và cũng có kinh nghiệm yêu một người có vợ.

Tôi thấy người ấy rất tha thiết với tôi, lúc nào cũng nói với tôi những lời yêu thương đằm thắm, mà người ấy nói rằng chưa từng dành cho vợ. Người ấy cũng nói với tôi những câu đại khái như người chồng trong lá thư kia: “hẹn hò và thề nguyền đến chết vẫn giữ trong tim bóng hình người yêu”. Tôi thì hoàn toàn tin vào lời người ấy, dù rằng có một lần tôi nghe chị vợ nói với cô bạn tôi rằng, chồng chị gọi tôi bằng “nó”. Tôi nghe và chỉ cười vì biết không bao giờ có điều đó, tôi không tin người ấy gọi tôi bằng “nó”.

Tuy nhiên, không biết điều gì khiến cho lá thư vừa rồi của cô Thanh Thảo, khiến tôi hoang mang và suy nghĩ về bộ mặt tình yêu mà mình đang có. Tôi bấn loạn lắm, những lời hẹn hò, thề nguyền yêu thương, hứa hẹn chung sống tương lai của người ấy dành cho tôi, chẳng lẽ chỉ là dối gian, chẳng lẽ người ấy sẵn sàng hy sinh tình tôi nếu người vợ lên tiếng cảnh cáo. Chao ơi! Nghe sao mà đau lòng! Lá thư của cô Thanh Thảo ám ảnh tôi kinh khủng. Tôi suy nghĩ hoài, cứ một ý tiêu cực lóe ra thì tôi tìm cách chứng minh ngược lại. Rồi tôi cũng săm soi ra được những tình huống của những cặp quen biết có hoàn cảnh như tôi để mình chứng. Nhưng kẹt một cái là khi có một tình huống này thì luôn có một tình huống kia hiện ra trong tôi. Mà buồn một nỗi là cái tình huống người đàn ông bỏ ngay người tình khi người vợ khám ra lại nhiều hơn!

Chẳng lẽ người đàn ông khi ngoại tình, họ toàn xạo cả sao trời?! Có bao nhiêu phần trăm họ sẽ bỏ vợ để sống hẳn với người tình? Liệu tôi có nằm trong số phần trăm đó không?

Tôi hoang mang thật sự.

Ngọc Nhàn

Góp ý của độc giả:

*Ba Trợn:

Theo ý tôi thì chị chỉ là người thứ ba phá hoại gia đình người khác mà còn không biết xấu hổ là gì.

Một người đàn ông như vậy thì thực là không có tư cách và không đáng để nói đến.

Người vợ đúng là mắc vào cái vòng trói buộc “gia đình” mà phải nín nhịn nhưng còn chị thì sao, không lẽ là cái vòng tham lam vô sỉ sao.

Tôi nghĩ là người đàn ông đứng ở vị trí này đa số sẽ không từ bỏ cái cái ổn định căn bản đang có, nếu người vợ không làm to chuyện quá đáng, mà chạy theo chị.

Tôi tin là người đàn ông này trong thâm tâm cũng nhìn thấy sự vô sỉ, phá hoại gia cang người khác của chị, chỉ là “mèo nào mà chê mỡ” thôi.

Lời thật mất lòng.

*VanNguyen:

Theo tôi nghĩ, phần lớn, khi một người có tình cảm ngoài luồng, họ không hề có ý định sẽ từ bỏ gia đình để đến với người tình khi sự việc đổ bể, họ chỉ muốn có thêm niềm vui mà thôi. Vì vậy, khi vướng vào tình cảm với một người có gia đình, cô nên chuẩn bị tâm lý cho kết cuộc này.

Với câu hỏi của cô “Chẳng lẽ người đàn ông khi ngoại tình, họ toàn xạo cả sao trời?!”, tôi nghĩ, có thể vài phần trăm trong đó là họ nói thật, nhưng còn chuyện “người ấy rất tha thiết với tôi, lúc nào cũng nói với tôi những lời yêu thương đằm thắm, mà người ấy nói rằng chưa từng dành cho vợ ” thì tôi bảo đảm với cô là xạo một trăm phần trăm! Lý do là đâu có người phụ nữ nào chịu gật đầu làm vợ một ai đó khi mà chưa được nghe những lời yêu thương đằm thắm từ người đó đâu, trời à!

Nếu như cô muốn tính đến chuyện lâu dài, tôi nghĩ cô nên tìm một người còn độc thân như cô. Có thể nói thì dễ, còn làm thì rất khó.

Chúc cô tìm được hạnh phúc!

*Ngọc Nữ:

Chắc cô Ngọc Nhàn cũng biết 100 % người đàn ông có vợ nhà mà muốn có bồ nhí thì phải nói nhiều, thật nhiều hơn những gì mà cô đã kể ra. Có thể thêm như là: Anh cưới bả là vì cha mẹ anh ép buộc, hoặc anh đã sai lầm khi cưới phải bả, hoặc vợ chồng khắc khẩu, bả là người không tế nhị như em, anh bị hất hủi, anh sống với bả không có hạnh phúc chút nào, bao giờ lúc nào anh cũng nghĩ đến em! Và còn, còn nhiều nữa…

Cô ạ! Nói tóm lại là ổng tự đặt ra những cái không có thật, để bêu rếu hoặc là moi móc những cái xấu của vợ nhà chứ bao giờ mà nói những điểm tốt của bả ra đâu! Nói y như để đi ra mà! Như dân gian ta có câu “Ví dầu tình bậu muốn thôi” vậy! Rồi lẽ dĩ nhiên tìm kiếm những điểm son, nổi bậc của cô mà tán dương: Nào, em là lẽ sống, là cái phao cho anh , để cứu vớt đời anh. Tóm lại, một đàng thì nói cho “bỏ xó chó chê”, còn một đàng thì nói cho vô bằng được, ngày lại ngày, tuần lại tuần, tháng này qua tháng khác, cứ ca mãi thử hỏi lòng ai mà hỏng xiêu. Đó là chiêu chung của mấy ông mà cô!

“Chẳng lẽ người đàn ông khi ngoại tình, họ toàn xạo cả sao trời?! Có bao nhiêu phần trăm họ sẽ bỏ vợ để sống hẳn với người tình? Liệu tôi có nằm trong số phần trăm đó không? Tôi hoang mang thật sự.” Những người đàn ông ngoại tình không hẳn là xạo hết, theo tôi nghĩ!

Nhưng xác suất để cô hy vọng nó rất ít. Nó còn tùy thuộc vào nhiều khía cạnh lắm. Chẳng hạn như là:

– Một là về phía ông nhân tình của cô. Những tình tiết lâm ly, bi đát mà cô nghe ông ta kể, nó có thật bao nhiêu. Hoàn cảnh thật sự mà ổng có thể rứt bỏ vợ (con) để theo cô sống phần đời còn lại. Điều này chỉ có ông ấy mới biết!

– Hai nữa là hoàn cảnh gia đình cùng với kinh tế của riêng cô, có đủ để bảo đảm cuộc sống cho ông ấy (một khi ổng bị xua đuổi hay kiếm chuyện ly hôn với vợ già ở nhà). Cái này thì chỉ có mình cô hiểu thôi! Vì thời đại bây giờ vạn sự sống đều là tiền chứ không còn cái cảnh “một mái nhà tranh hai quả tim vàng” nữa phải không, thưa cô?

Điểm cũng cần nói nữa là mối tình ngoài luồng này nó đã sâu đậm, ràng buộc đến mức nào rồi. Nghĩa là nó chấm dứt thì sao? Tiếp tục nữa sẽ ra sao? Có nhất thiết cô phải chấp nhận mối tình hờ này hoài chăng? Dù vô tình hay hữu cô đã yêu nhằm người đàn ông đã có vợ. Yêu thêm (ham vui hay thích phở) là do thèm muốn của anh ấy. Nhưng bây giờ phần quyết định là của cô.

Nếu như cô muốn tiếp tục mối tình này thì chắc phải phó thác cho Trời, cho số phận hên hay xui của cô! Cứ cầm chắc phần xui sẽ nhiều hơn hên đi!

Nhưng dù sao tôi cũng cầu mong cho cô được may mắn trong phần hên ít ỏi đó!

*Mai M.:

Xin có vài lời chia sẻ cùng chị. Trước tiên, cần nhắc nhở chị đừng ngạc nhiên nếu nhận được những lời thư khác có tính cách lên án, nặng nề hơn. Vì không ít thì nhiều chị cũng là kẻ góp phần xáo trộn gia đình người ta. Chị như kẻ trộm vào nhà người, bị kẹt cứng, đành bấm gan kêu cứu hàng xóm giải cứu vậy.

Mình không thể xét đoán gì chị, vì không thể biết được nội tình người trong cuộc, chỉ xin trình bày đôi điều khách quan như sau:

1. Thứ nhất, vì lý do nào đó người chị yêu không thể dứt khoát ra đi, danh chánh ngôn thuận cùng chị. Vậy thì có bao giờ chị đặt nghi vấn, anh ta có thể là:

-Không đủ bản lãnh, can đảm và chị có dám chắc chị cần người đàn ông này không?

-Gian dối, bắt cá 2 tay, ích kỷ, chỉ biết phục vụ cho lạc thú riêng mình

2. Thứ hai, vì chị đã lỡ yêu hay chị không đủ tự tin mình có khả năng và cơ hội gặp được người tự do, vững vàng, tương xứng?

Dù lý do gì đi nữa thì tại sao chị lại tự đặt mình vào vị thế sai lầm cả về mặt luân lý, đạo đức cũng như luật pháp? Trên danh nghĩa tình yêu chân chính? Hay sự yếu đuối không đủ tự tin? Hạnh phúc nhỏ nhoi, lén lút chị đang có, có đủ để đè bẹp tất cả những thiệt thòi mà chị phải chịu hay không?

Chắc chắn là không, vì chị đang hoang mang, nghi ngờ và xin vấn ý.

Sao chị không chọn cho mình 1 danh phận chín chắn hơn? Làm vợ chính thức chứ không phải là người tình tạm bợ dù chị được bao phủ ngập tràn những lời hứa hẹn, thề nguyền không gì bảo chứng.

Hãy để cho anh ta tự quyết định cuộc hôn nhân của mình vì một người đàn ông chân chính phải nhận lãnh trách nhiệm một cách trung thực, nghiêm minh.

Quyết định một mình, tự nguyện, và tiến hành như đã ước mong, hứa hẹn. Ít ra chị cũng thấy được sự quyết tâm của một người đàn ông bản lãnh, muốn làm lại cuộc đời, chứ không thể của kẻ bạc tình, nhu nhược, chỉ muốn hưởng lợi riêng chứ không hề có trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.

Khi anh đã có tự do rồi, thì nếu đúng là tình yêu chân thật, và có duyên nợ với nhau thì mọi sự sẽ đến như mong đợi. Hôn nhân, gia đình phải đặt trên nền tảng nhân nghĩa, trung tín, tôn trọng nhau chứ gian dối vì bất cứ lý do gì cũng không thể bền bĩ được chị ạ!

Chúc chị tìm được cách giải quyết sáng suốt và bình an!

***Tuần này chúng tôi nhận được nhiều thư góp ý, chúng tôi sẽ đăng tiếp vào tuần tới. Cám ơn quý độc giả đã tham gia góp ý cho chị Ngọc Nhàn.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai

14771 Moran st.

Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT