LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Cô ơi, người lớn sao ích kỷ quá. Gia đình con đạo Chúa, gia đình cô ấy đạo Phật. Mẹ con thì một mực bắt là cô ấy phải theo đạo, vì nhà con truyền thống nhiều đời sùng đạo.
Trong khi ba cô ấy thì là một Phật tử kỳ cựu, ba cô ấy nói thẳng với con rằng ông rất ghét những người đạo Chúa “giả tạo.” Tụi con tính là làm phép cưới ở nhà thờ theo kiểu “đạo ai người đó giữ”, nhưng người lớn cũng không cho là không cho, nói cho hai đứa bỏ nhau. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, sao là người lớn mà không hiểu điều đó chứ. Con thương cô ấy rất nhiều, và muốn hai đứa thành vợ thành chồng và ở bên nhau suốt đời. Con sẽ không bỏ cô ấy. Nhưng con không biết làm sao để thuyết phục gia đình hai bên nữa. Có ai từng bị giống tụi con không, chỉ giúp với.
Thắng.Đ
*Góp ý của độc giả:
*HongNguyen:
Đôi trẻ nên thưa chuyện với một linh mục và xin giúp đỡ.
*Chú Tám:
Tình yêu đôi lứa, chủ yếu là cả hai cùng thuơng nhau, hứa sẽ chung sống suốt đời, xây dựng và bảo vệ hạnh phúc của nhau. Đó mới là điều quan trọng.
Còn việc tôn giáo và cha mẹ là chuyện trên đầu trên cổ. Cháu đã nể nang hiếu kính trình thưa mọi việc. Như thế là tốt. Nhưng cha mẹ cương quyết lấy quyền năng của tôn giáo ra để cắt đứt tình yêu đôi lứa là người lớn quá mù quáng! Chỉ biết có “đạo mình và có ta”. Thế còn “đạo người khác” thì sao? Đạo nào tốt hơn đạo nào? Con người theo đạo nào sẽ tốt hơn con người nào? Nói như thế để cho cháu sẽ trình lại với cha nẹ đôi bên rằng: Không có đạo nào sai mà chỉ có con người hành đạo sai.
Cho nên cả hai đứa vì thương yêu nhau, hãy đồng lòng thuyết phục với cha mẹ đôi bên: Đám cưới hai đứa miễn tổ chức chung ở nhà thờ cũng như chùa; mà làm theo ý riêng của cha mẹ ở tại nhà riêng như lạy Chúa, lạy Phật gì gì… đó, trình với bề trên ngày hai đứa lập gia đình. Xong, hẹn giờ ra nhà hàng cùng hai họ, bạn bè dùng tiệc chúc mừng cho đôi tân lang tân giai nhân. Đạo ai người đó giữ, sau này có con ra, lớn lên nó muốn theo đạo nào là do nó.
Cháu yên tâm, trường hợp giống như hai cháu vẫn xảy ra hà rằm, cuối cùng cũng đâu vào đấy cả. Vì cha mẹ nào mà chẳng thuơng con!
Còn nếu cha mẹ đôi bên vẫn cương quyết không chịu nữa. Thì tự làm đám cưới, xây tổ uyên ương riêng, thử xem ai được ai mất, thế thôi!.
Cưới cho hai đứa, chứ đâu phải cưới cho hai ổng bả à?
*Quang Nguyễn:
Trước hết chú xin chia sẻ sự thất vọng và đau buồn vì hai cháu không được cha mẹ hai bên đồng ý cho kết hôn vì khác biệt tôn giáo. Gia đình chú vừa mới làm lễ đính hôn cho con trai chú với nghịch cảnh tôn giáo tương tự như cháu, chỉ khác là gia đình chú theo Phật Giáo, còn vợ sắp cưới của con trai chú, theo Thiên Chúa Giáo. Cô chú và bên sui gia đồng ý để qua một bên vấn đề tôn giáo để chấp nhận cho hai cháu lập gia đình theo ý chúng muốn (đạo ai nấy giữ) vì tương lai cuộc sống là của hai đứa chứ không phải cha mẹ chúng. Cha mẹ già yếu chết đi đâu còn ngồi đó mà canh giữ; vả lại bảo thủ như thế có ích gì, trong khi hạnh phúc của con cái bị tan vỡ.
Theo chú nếu hai cháu có thể tự lập, tự lo lấy được (thủ tục tôn giáo, tiệc cưới…) thì nên thưa với cha mẹ hai bên là nếu cha mẹ không chịu thì chúng con sẽ tự lo lấy. Có thể các ông bà sẽ giận dữ không tham dự (thậm chí còn từ bỏ con không chừng!) nhưng có cha mẹ nào mà không thương con, sau một thời gian giận dữ, các ông bà sẽ chấp nhận thôi. Chúc hai cháu nhiều may mắn.
*Hà Trần:
Tôi cũng ở trong hoàn cảnh của hai bạn, chúng tôi không cùng tôn giáo và tha thiết yêu nhau. Chúng tôi cũng bị gia đình chống đối. Nhưng vì quyết tâm sống với nhau, nên chúng tôi tranh đấu đến cùng. Chúng tôi kết hôn và không có sự có mặt của cha mẹ đôi bên, cũng có buồn nhưng niềm vui bên nhau làm xóa tan mọi thứ.
Sống bên nhau vui lắm và chẳng bao giờ có tiếng chì bấc gì về chuyện tôn giáo. Chồng tôi đạo Phật, thỉnh thoảng anh đi Chùa, tôi cũng theo cùng, nghe những điều thuyết giảng cũng hay lắm! Bù lại những lần đi nhà thờ, nếu rảnh rỗi chồng tôi cũng đi theo. Chúng tôi sống không hề có một mâu thuẫn nào về Tôn Giáo cho đến khi chúng tôi sinh con.
Và vấn đề phát sinh lại là từ tôi. Tôi không biết từ đâu, tôi không chịu được nếu con tôi không chịu phép rửa tội. Tôi cứ sợ không ai dẫn dắt phần hồn của cháu, tôi lo sợ. Khi nói điều này với chồng, tôi thấy anh cau mày lại nhưng sau đó nói tùy em. Khi chúng tôi có đứa thứ hai, vấn đề lại lập lại. Nhưng lần này chồng tôi không nhường nữa, anh ấy bảo, đứa đầu theo em, đứa này theo anh.
Vậy là chiến tranh xảy ra.
Tôi kể cho bạn nghe để rút kinh nghiệm, nhiều khi bây giờ đang yêu nhau không có vấn đề gì, nhưng sau này có con cái thì lại khác. Do đấy bạn đừng quan tâm đến cha mẹ, vì rồi từ từ cha mẹ sẽ nguôi ngoai, nhưng chính bản thân vợ chồng lại phát sinh những mâu thuẫn mà mình không bàn trước. Vậy theo tôi, bạn nên bàn kỹ về vấn đề con cái rõ ràng để đừng như gia đình tôi hiện nay.
Chúc bạn may mắn.
*****
*Vấn đề mới:
Kể ra chuyện này cũng ngại, nên xin cô cho con không ký tên. Con và chồng con bắt đầu đi làm khác giờ nhau. Con bị chuyển xuống làm ca tối. Làm như vậy thì cũng tốt vì chia nhau chăm con. Nhưng vấn đề vợ chồng (kể cả “chuyện ấy”) của tụi con bắt đầu đi xuống. Hai đứa cũng ngồi xuống nói chuyện rồi, vì chẳng phải mới yêu hay mới cưới gì, thẳng thắng bàn bạc, nhưng không sắp xếp thực hiện được. Con rất buồn và lo, một là vì nhớ lắm những lúc vợ chồng cái gì cũng cùng nhau làm, hai là thấy tâm trạng hai vợ chồng bắt đầu có vẻ sa sút. Con đang tính nghỉ việc (mà giấu ảnh chứ không ảnh la) để trọn vẹn tình cảm gia đình. Thu nhập vợ chồng con không cao, con nghỉ thì lại thấy có lỗi phần nào với tương lai con cái (một phần thôi, vì nghĩ lại thì con sẽ có nhiều thời gian chăm tụi nó hơn). Con chắc xin nghỉ, giờ chỉ không biết phải thuyết phục anh chấp nhận như thế nào.
Cô giấu tên
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































