Đàn bà Tây Phương và đàn bà Việt Nam, ai thông minh hơn?

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Tôi có một chuyện muốn hỏi ý kiến cô Nguyệt Nga và quý độc giả. Đó là: Đàn bà Mỹ hay Tây có thông minh hơn đàn bà Việt Nam không?


Sở dĩ tôi hỏi vậy, vì ông chồng tôi là người Việt Nam nhưng có nhận xét: “Đàn bà Tây Phương thông minh hơn phụ nữ Việt Nam.”


Xin cô Nguyệt Nga và quý độc giả cho tôi ý kiến.


Cám ơn.


T. Ch.




Góp ý của độc giả:



*Van Nguyen


Câu nói ‘Đàn bà Tây Phương thông minh hơn phụ nữ Việt Nam nhiều’ của chồng cô nghe có vẻ dễ mích lòng và chạm tự ái quá hén!


Nhưng nghĩ lại, có thể chồng cô sống trong môi trường có nhiều phụ nữ Việt nam không thông minh nên ổng mới kết luận như vậy. Mà theo ổng, ‘thông minh’ được hiểu như thế nào?


Cũng có thể ổng coi phim ảnh, thấy phụ nữ Tây Phương có thể làm được nhiều việc mà phụ nữ Việt Nam ít làm hay không chịu làm rồi nghĩ là phụ nữ Tây Phương thông minh hơn. Mà làm được nhiều việc thì chỉ có thể gọi là giỏi giang chứ chưa chắc gì họ thông minh!




*Kim Phan


Chữ “thông minh” cô hỏi bao quát quá, hoặc hạn hẹp quá. Thông minh về học hành, về cách cư xử, hay về mọi khía cạnh? nếu được kèm theo chữ giỏi giang, chịu đựng thì đầy đủ hơn, vì theo tôi nghĩ: Thông minh không chắc là sẽ thành công và đạt hạnh phúc, mà phàm là người, thì ai cũng muốn phấn đấu, vận dụng cái thông minh để đạt mục đích có lợi cho mình và cho mọi người thân (hoặc cho xã hội nếu cái tâm rộng mở)


Tôi nêu ví dụ “Bà ấy học hành rất thông minh, được công việc tốt ngoài xã hội, nhưng trong nhà thì cẩu thả không nấu nướng, công việc đùn hết cho chồng con, tức cái thông minh chỉ là cái thông minh chứ không chắc sẽ thành công và đạt được kết quả tốt trong mọi lảnh vực”. Như vậy theo thiển ý của tôi “Thông minh là về chuyện học hành, xử lý thông minh, ngoài ra không biết gì khác.”


Nếu nói về xã hội chính trị, mọi lãnh vực thì đàn bà Việt Nam đâu thua đàn bà ngoại quốc, nhưng nói về gương hy sinh chịu đựng cho gia đình thì đâu gái nào bằng gái Việt Nam.


Tôi nêu rõ thế để vào vấn đề, là trong xã hội nào từ Âu, Mỹ đến Việt Nam, đàn bà không kể người tâm thần khuyết tật, tùy theo hoàn cảnh đàn bà ai cũng có cái hay riêng. Tôi phân tích thế nầy:


Đàn bà Âu Mỹ đi làm về nhà còn cắt cỏ, nấu nướng, dọn dẹp, đưa con đi nhà trẻ. Nhưng đàn ông cũng phải phụ vợ làm mọi thứ như đi chợ, nấu nướng, giữ con… như đàn bà. Vì nếu không phụ vợ thì có ngày vợ Mỹ nó chờ cho kha khá tiền, góp nhà gần hết hoặc góp xong, nó sẽ tống ra đường, ly dị cho lẹ, để rước thằng khác vô, mà thằng khác nầy phải làm giấy tờ là đem vô nhà nó cái gì và ăn chia chợ búa mọi thứ chi xài sòng phẳng ra sao, trong khi cái nhà có khi là do tích cóp từ ông chồng trước. Đấy, đàn bà Mỹ thông minh ghê!


Còn đàn bà Á Châu, điển hình là đàn bà Việt Nam, ngoài cái thông minh trên mọi lãnh vực, tức là nếu học giỏi hay học dở họ đều phát triển cái thông minh sẵn có, họ còn chịu đựng, gan lì… có thể họ yếu hơn đàn bà Mỹ không thể đẩy nổi cái máy cắt cỏ nhưng cũng không nỡ để cho ông chồng ẵm con, nấu cơm, giặt đồ, cho con bú.


Tôi chợt nghĩ là “Ông chồng cô nói đùa, chơi chữ kiểu nói ngược đấy”. Vì nhiều kiểu thông minh mà không kiểu nào hay hơn là chờ trả xong nhà, rồi cô vợ Mỹ bày lý do để ly dị, vợ được tòa xử ôm con, vợ giữ được cái nhà, tống cổ thằng chồng ra khỏi nhà, bị tống ra khỏi nhà mà phải làm 3 job để trả tiền support nuôi con đến 18 tuổi, trong khi vừa xử xong là nó đem thằng khác vô. Thiệt thông minh hết chỗ nói!


Lời cuối, cô nói ông chồng cô lấy thử gái Mỹ để thấy cái thông minh của nó, gái Việt Nam ngu ghê cái gì cũng nhường hết cho chồng cho con, làm việc nhiều hơn (phần đông), về nhà còn bao hết công việc trong ngoài, mà còn bị tiếng là không thông minh hơn gái ngoại quốc. Rõ ràng chẳng có thông minh gì ráo trọi!




*An Nhiên


Tui thấy câu hỏi nên là “người Mỹ hay Tây có thông minh hơn người Việt Nam không?” thay vì chỉ hỏi về đàn bà. Tại sao chỉ thắc mắc về đàn bà? Đàn bà đẻ ra đàn ông, lấy đàn ông, đàn bà ngu thì đẻ ra đàn ông cũng ngu, đàn bà ngu thì cả dân tộc cũng ngu, thế thôi chứ đâu chỉ là đàn bà ngu!


Vì câu hỏi của Ch. hơi bị vô lý, nên tôi sẽ trả lời cho câu hỏi “người Mỹ hay Tây có thông minh hơn người Việt Nam không?” mà tui đề nghị.


Ch. có thể Google tìm “Average IO by country” để thấy IQ trung bình của người dân các nước. Trong khoảng 100 nước thì Việt Nam hạng khoảng 45-50, coi như trung bình, thua Mỹ vài hạng. Các nước xếp hạng đầu là Hồng Kong, Singapore, Đại Hàn, Nhật, Trung Quốc, rồi mới đến mấy chục nước bên Tây và chục nước còn lại.


Nếu dựa vào IQ, nói chính xác thì người mấy nước Á Châu kia là thông minh hơn tất cả, chứ nói chỉ Tây và Mỹ là thông minh thôi thì không thấy hết được sự việc.


Còn nếu không dựa vào IQ để bàn chuyện thông minh hay không, thì làm ơn căn cứ vào số liệu nào đó, để chứng minh xem người Việt Nam thông minh hay không, chứ ngồi đó phán Việt Nam thế này Việt Nam thế kia, phụ nữ thế này phụ nữ thế kia mà không có căn cứ gì, thì chỉ có mấy người thiếu khả năng suy nghĩ mới vội tin.




*Mai McCoy


Tôi đọc thư anh, cùng 3 thư góp ý của độc giả, thật lòng đồng tình với ý kiến của các bạn. Họ đã trình bày cặn kẻ, chí tình nên hy vọng anh xem xét cân nhắc thiệt hơn. Chỉ xin góp thêm vài ý:


Đọc thư anh, tôi không cảm nhận được chút gì về tình yêu, sự chia sẻ, quí mến của anh chị với nhau. Hay có lẽ anh không quen diễn tả tình cảm ngọt ngào trong Văn thư? Nhưng theo tôi nhận xét lá thư này như 1 sự trình bày, tham vấn với chuyên viên fianacial adviser, đầu tư kinh tế hơn là cố vấn hôn nhân gia đình.


Như anh lay out những chi tiết cụ thể về chi thu, lợi tức,dành dụm… chính xác đến từng con số thì thấu hiểu anh cũng đã nhìn rõ kết quả bài toán của anh rồi, chỉ từ lỗ đến lỗ, không lợi nhuận, bấp bênh, ngày về hưu có lẽ còn xa lắm, ít là 20 năm nửa nếu anh chị quyết định có con.


Theo thiển ý của tôi thì cuộc hôn nhân này chỉ được xây dựng trên con số mà anh đã thấy quá rõ kết quả rồi. Chuyện giải quyết đi hay ở có lẽ không quá khó khăn.


Chúc anh chị tìm được sự giải quyết tốt đẹp nhất mà cả 2 cùng hài lòng, thuận thảo với nhau.Have a blessed day!




*Anh Tám:


Theo tôi hiểu, người thông minh là, người sáng dạ, tiếp thu nhanh, học một suy luận được hai, ba, có khả năng học lên cao, luôn phát minh sự học hỏi hiểu biết để phụng sự cho:


– Chính trường.


– khoa hoc.


– Y tế.


– Truyền thông, báo chí.


– Điện toán .


– Xã hội.


– Gia đình…


Theo tôi được biết, đàn bà Việt Nam mình cũng góp phần trong đủ mọi lãnh vực, tiêu biểu như: TNS 38 tuổi Janet Nguyễn, Madison Nguyễn, Đại úy Elizabeth Phạm, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, xướng ngôn viên Lena Nguyễn, kỹ sư Lê Duy Loan, hàng vạn vạn bác sĩ, dược sĩ dân sự lẫn quân sự và còn nhiều nhiều nữa…


Và ngay cả những người phụ nữ bình thuờng cũng biết vận dụng đôi bàn tay khéo léo và khối óc thông minh của mình để cùng chồng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nghĩa là vừa đi làm kiếm tiền mỗi ngày, trên đường về nhà còn phải tính toán hôm nay chế biến món ăn nào cho ngon, rồi lo cho con cái… Cuối tuần còn cả khối việc không tên, thậm chí có khi cả những việc đàn ông nữa!


Cộng tất cả những điều trên, tôi nghĩ người đàn bà Việt Nam mình cũng thông minh, xứng đáng với câu nói: “Giỏi việc nước đảm việc nhà” lắm chứ.


Thưa cô T.Ch, thật sự tôi không hiểu ông chồng của cô hiểu từ “thông minh” theo cách nào, nhìn trên những phương diện nào, dựa theo thống kê nào… mà có phán quyết một cách “positive” như vậy, nói theo từ địa phương của tôi là “dạn miệng”! Nói đến đây tui mới liên tưởng đến câu nói đứa con gái của tôi, lúc cháu nó học high school “Mấy con nhỏ blond hair, nó ngu lắm ba”. Tôi nghe vậy, tôi cũng la nó: “Con không nên nói như vậy, ông Trời sinh ra con người ta cũng có người vầy, người khác; Dân tộc nào cũng có người khôn lanh người chậm chạp, mình khó nói lắm con!”


 


Cám ơn quý độc giả đã gửi thư góp ý.


Thư từ gửi về: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA


 


*************


*Vấn đề mới:


Một người chị của con có ông chồng trăng hoa dữ lắm, mà cái tật lớn nhất của ổng là không thích đi làm. Ông này nghèo nhưng trước còn cho chị tình yêu, sau này lăng nhăng thì coi như chẳng có gì để quý trọng được nữa. Mà chị con thì chỉ kể việc này cho con thôi, còn lại ra đường chị giấu kỹ lắm. Không những giấu, mà chị còn tỏ ra là gia đình hạnh phúc lắm. Chị hay khoe những tấm hình gia đình mặc đồ hiệu, rồi cùng chụp hình… Đại loại vậy


Người ta nói đàn ông phải cho vợ mình một là tình, hai là tiền, nếu cả hai đều không có thì thôi dẹp cho rồi. Vậy sao chị con lại hành động như vậy, con thực sự không hiểu.


Thấy chị cứ đi làm nuôi chồng nuôi con, con cũng thấy tội lắm. Nhưng con cũng không biết nói sao, cũng không biết phải khuyên thế nào. Vì thấy khi đi mall mua đồ cho chồng cho con là chị vui lắm, con thấy mà sốt ruột. Con nên giúp chị con thế nào?


Thu Đào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT