Ngày của ‘ngọc’ – Lan Ngọc và Khương Ngọc

Ngọc Lan/Người
Việt

ANAHEIM (NV).- Cả
khán phòng bật cười khi nghe diễn viên Khương Ngọc nói: “Ngày hôm nay chắc có lẽ là ngày của ‘Ngọc’, Lan Ngọc và Khương Ngọc.”



Mà đúng là như vậy, khi cả hai giải thưởng Nam Nữ
Diễn Viên Xuất Sắc của Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam
Quốc Tế 2014 (VFF 2014) đều được trao cho hai người
cùng tên Ngọc. Đó là nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc
và nam diễn viên Khương Ngọc.

Khán giả của
ViFF ttừng “quen biết” với Ninh Dương Lan Ngọc qua vai
diễn cô bé Nương trong bộ phim “Cánh Đồng Bất Tận”
nổi đình nổi đám cách đây 3 năm. Lần này, trở lại
với VFF trong bộ phim “Xin chào Thúy” của đạo diễn
Nam Han Kim Jae-han, Lan Ngọc, trong vai Thúy, vinh dự được
chọn là Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc của VFF 2014.

Trong khi đó,
Khương Ngọc vừa là diễn viên điện ảnh, diễn viên
kịch, vừa là nhạc sĩ, ca sĩ và người điều khiển
chương trình nổi tiếng ở Việt Nam. Anh được khán giả
biết đến qua các bộ phim truyền hình lẫn phim truyện
như là Hoa Dã Quỳ, Taxi, Chàng trai không biết ghen, Sự
thật vô hình, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Bờ bến lạ
và Tiền chùa. Khương Ngọc được chọn là Nam Diễn Viên
Xuất Sắc của VFF 2014 bởi vai Lucky Lộc trong bộ phim hài
“Tiền chùa” (Funny Money) của đạo diễn Thiện Đỗ.

Phóng viên Người
Việt đã có cuộc phỏng vấn cùng hai diễn viên Lan Ngọc
và Khương Ngọc ngay sau khi họ nhận được giải thưởng
tại rạp chiếu phim Ultraluxe Anaheim Cinemas.

Ninh Dương Lan
Ngọc: ‘Trước lơ là, giờ tập trung cho sự nghiệp’

 
 Diễn viên Xuất Sắc Nhất VFF 2014 Ninh Dương Lan Ngọc: “đang bắt đầu lại bằng con đường Ngọc sẽ lựa chọn
những vai diễn khác với mình để trau dồi thêm khả
năng diễn xuất.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ngọc Lan (NV):
diễn viên được trao tặng giải Nữ Diễn Viên Chính
Xuất Sắc trong kỳ Đại Hội Điện Ảnh 2014 lần này,
em có cảm nghĩ như thế nào?

Ninh Dương Lan
Ngọc:
Thật sự thì đã lâu rồi, sau bộ phim “Cánh Đồng
Bất Tận” thì đây là bộ phim khiến em có cảm giác
được cầm lại giải thưởng một lần nữa, giải Nữ
Diễn Viên Chính Xuất Sắc. Thêm nữa, năm nay lại là một
năm đặc biệt hơn khi có hai bộ phim của em được trình
chiếu ở đây mà lại đoạt giải nữa, nên cảm giác vô
cùng bất ngờ. Mình không nghĩ là phim được chiếu cho
kiều bào tại Mỹ xem mà lại được đón nhận rất là
nồng nhiệt. Đó là một hạnh phúc rất lớn.

NV: Từ “Cánh
Đồng Bất Tận” cho đến “Thúy” đã có một sự
thay đổi, chuyển hóa nhân vật như thế nào?

Ninh Dương Lan
Ngọc:
“Cánh Đồng Bất Tận” cho đến bây giờ đã
được 3 năm rồi em mới tham gia lại bộ phim “Thúy.”
Nhân vật của Thúy trưởng thành hơn, dày dạn kinh nghiệm
hơn, được trải nghiệm rất nhiều chứ không còn là
một cô bé Nương 16 tuổi suốt ngày lủi thủi trên con
thuyền của Tía nữa. Ngoài ra, khả năng diễn xuất của
mình cũng trưởng thành hơn trước, được thể hiện
nhiều hơn. Đó là đánh dấu sự trưởng thành của mình
cũng như đánh dấu sự trở lại sau 3 năm không tham gia
phim.

NV: Lý do 3 năm
không tham gia phim đó là gì?

Ninh Dương Lan
Ngọc:
Có một áp lực nhỏ! Sau “Cánh Đồng bất Tận,”
Ngọc nhận được rất nhiều giải thưởng, cũng vì vậy
mà mình không dám đến với một bộ phim nào nữa hết
vì sợ mình quá vội vàng, không có sự chuẩn bị tốt
cho khả năng diễn xuất của mình. Thứ hai nữa là bởi
vì chưa có những dự án tốt, chưa có những dự án phù
hợp để mình làm tốt hơn cho sự nghiệp của mình nên
Ngọc dừng lại. Tuy nhiên, khi tham gia bộ phim “Thúy”
bên Hàn Quốc thì Ngọc mới nghĩ lại, ra là mình còn
thiếu rất nhiều, khả năng diễn xuất của mình chưa đủ
để mình tìm những cơ hội tốt hơn. Bởi vậy Ngọc
đang bắt đầu lại bằng con đường Ngọc sẽ lựa chọn
những vai diễn khác với mình để trau dồi thêm khả
năng diễn xuất.

NV: Lan Ngọc có
thể cho độc giả báoNgười Việt biết một chút về cơ
duyên em đến với điện ảnh như thế nào không?

Ninh Dương Lan
Ngọc:
Từ hồi nhỏ em có tham gia những vở kịch thiếu
nhi nhưng khi lớn lên, học xong lớp 12, em quyết định
thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh để theo con đường
nghệ thuật chuyên nghiệp hơn.

Nhưng thực sự
khi theo và bước vào trường thì có rất nhiều khó khăn.
Cơ hội để nhiều diễn viên trẻ, nhiều sinh viên ở
trường thể hiện mình rất là khó. Ngọc đi ‘casting’ rất
nhiều nhưng đều bị trượt hết. Đến bộ phim “Cánh
Đồng Bất Tận” thì đó là một cái duyên quá lớn
luôn! Có một anh đạo diễn đến mời Ngọc đi casting
thử nhưng Ngọc từ chối vì cảm giác sợ bị từ chối
một lần nữa, nên không dám đi. Nhưng anh quyết tâm đưa
Ngọc vô cho bằng được. Thế là sau 5 lần casting, Ngọc
đã được chọn vào bộ phim đó, đánh dấu sự mở đầu
quá tốt đẹp cho mình bước vào showbiz.

NV: Sau “Cánh
Đồng Bất Tận” được rất nhiều giải thưởng, giờ
đến Thúy cũng lại có giải thưởng, em nghĩ đó là một
cơ hội, là việc em có nhiều may mắn trên bước đường
đến với điện ảnh, hay là đó sẽ là một áp lực
nặng nề cho em trong tương lai?

Ninh Dương Lan
Ngọc
: Em nghĩ sau khi được giải thưởng, được sự
công nhận của tất cả khán giả trong “Cánh Đồng Bất
Tận” thì em đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Có
lẽ Tổ Nghề cho em thêm một cơ hội nữa để đánh dấu
con đường sự nghiệp của mình và phát triển nó một
cách gọi là tập trung nhất. Hồi xưa em lơ là, không tập
trung cho sự nghiệp. Bây giờ thì em đang cố gắng tập
trung phát triển ngành nghề của mình cũng như tên tuổi
mình để cho kiều bào biết đến nhiều hơn.

NV: Câu hỏi cuối
cùng, đây là lần đầu tiên em đặt chân đến Hoa Kỳ,
đặt biệt là vùng Little Saigon này, thì em có suy nghĩ như
thế nào?

Ninh Dương Lan
Ngọc:
Lúc mới qua thì rất là lo, vì sợ khi lang thang ở
đây cũng không biết đi đâu. Nhưng không ngờ có quá
nhiều người Việt, nên khi nói chuyện với mẹ, em đùa
là ‘nếu mẹ thả con ở đây con cũng không sợ lạc nữa.’
Bởi vì đi đâu cũng gặp người Việt, cũng gặp người
thân thiết hết, thành ra cảm giác rất là ấm áp khi
bước sang Mỹ, không hề bị cô đơn và ăn đồ ăn Việt
Nam ở Mỹ rất là ngon.

Khương Ngọc:
Con đường hướng điện ảnh Việt Nam ra ngoài hãy còn
xa lắm!

 
 Diễn viên Xuất Sắc Nhất tại VFF 2014 Khương Ngọc: “Đôi khi sống mình cần suy nghĩ thực tế. Chúng
ta có những sản phẩm hay, có những sản phẩm ăn khách,
thu được nhiều tiền, nhưng không có nghĩa là chúng ta
có thể hướng ra nước ngoài.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

NV: Tương tự
như hỏi Lan Ngọc, cảm giác lần đầu đến Hoa Kỳ mà
lại đến ngay vùng Little Saigon thì Khương Ngọc thấy như
thế nào?

Khương Ngọc:
người nói đến vùng này rất là buồn bã, tẻ nhạt, em
thì lại thấy không đến nỗi như vậy. Em thấy ở đây
vui nhưng mà vì xa vợ nên giờ em bệnh luôn rồi. Lại
thêm thời tiết thay đổi, vật đổi sao dời chuẩn bị
cho em nhận Cup, thay đổi dữ quá nên giờ em bệnh rồi.

NV: Lần đầu
đến với VFF mà lại được nhận giải Nam Diễn Viên
Xuất Sắc, thế thì Khương Ngọc đã từng hình dung ra
hình ảnh đó chưa hay cũng nghĩ mình đến đây như một
chuyến đi chơi thôi?

Khương Ngọc: Dạ
mấy năm trước em cũng muốn lắm đó nhưng mà năm nay
thì không có hình dung nữa. Tại vì em cũng tham gia nhiều
phim, mấy lần trước em nghĩ mình cũng cố gắng nhiều,
mấy phim đó mình làm cũng tốt mà sao không được giải.
Bây giờ em không còn suy nghĩ đó nữa. Em nghĩ là ờ, thì
mình tham gia cho có sản phẩm là vui rồi. Nhưng tự nhiên
may mắn sao mà hai phim em tham gia, một phim ngắn một phim
dài lại chiếu trong một ngày và đều có giải. Trước
đây em hay tin vào những dấu hiệu của cuộc sống lắm
nhưng mà bây giờ em không tin nữa vì em thất vọng nhiều
quá thành ra dấu hiệu gì mặc kệ, em không quan tâm, thậm
chí ngày hôm nay em cũng chẳng biết là mình có được
giải hay không.

NV: Độc giả,
khán giả ở Hoa Kỳ, ở Quận Cam chưa biết nhiều về
Khương Ngọc. Vậy Khương Ngọc có thể nói quá trình đến
với điện ảnh của Khương Ngọc trải ra làm sao không?

Khương Ngọc:
Chị nói hoàn toàn đúng. Em có thể nổi tiếng ở Việt
Nam nhưng mà ở nước ngoài thì quý vị khán giả chưa có
hay không có thời gian để đọc báo để sâu sát thực
tế xem em như thế nào. Em hy vọng là, em không thích nói
nhiều về bản thân mình, em chỉ thích làm, nên nếu có
dịp quý vị khán giả coi được sản phẩm của em như
phim truyền hình hay phim truyện thì tốt. Nếu không thì
chắc em sẽ phải tìm cách xuất hiện ở đây thường
xuyên, tham gia những hoạt động khác như PR cho phim hay là
làm điều gì đó liên quan đến nghệ thuật để quý vị
khán giả quen mặt em hơn. Như vậy thì sẽ hiệu quả hơn
là chỉ nói bla bla bla về bản thân mình.

NV: Nếu nói như
vậy, thì Khương Ngọc có suy nghĩ gì về nền điện ảnh
Việt Nam trong xu hướng tiến ra ngoài để cho khán giả
có thể biết đến mình hơn như Khương Ngọc vừa mới
nói?

Khương Ngọc:
Điện ảnh Việt Nam hiện giờ đang tiến bộ rõ rệt
nhưng mà nói hướng ra ngoài thì chưa có. Điều đó cao
xa quá! Đôi khi sống mình cần suy nghĩ thực tế. Chúng
ta có những sản phẩm hay, có những sản phẩm ăn khách,
thu được nhiều tiền, nhưng không có nghĩa là chúng ta
có thể hướng ra nước ngoài. Ngoài một số trường hợp
cá biệt như trước giờ mọi người vẫn biết là anh
Trần Anh Hùng hay một vài người nữa, nhưng cũng chỉ là
tham gia bên lề thôi. Em nghĩ con đường đó còn xa lắm.

NV: Nói một cách
cụ thể thì làm sao mới đưa phim ảnh Việt Nam hướng
ra ngoài được?

Khương Ngọc:
Một tác phẩm muốn được thế giới quan tâm thì nó
phải sâu sát thực tế, nó phải phản ánh xã hội. Nhưng
mà nếu làm đề tài phản ánh xã hội thì ở Việt Nam
không bao giờ bạn có thể làm được và bộ phận kiểm
duyệt sẽ không bao giờ cho bạn ra được bộ phim đó
thì bạn không bao giờ đi thi được.

NV: Vậy tức là
sự không hướng ra ngoài được không phải nằm ở sự
hạn chế về khả năng của diễn viên, của đạo diễn
hay nhà sản xuất mà nằm ở cơ chế, làm cho tất cả bị
ách lại?

Khương Ngọc:
Thực ra nếu đổ lỗi cho một phía như vậy thì cũng
không phải. Điều đó phải có sự chung tay của nhiều
người, tức là đạo diễn phải cố gắng, diễn viên
phải cố gắng, tức là chúng ta biết luật lệ. Chúng ta
phải cố gắng làm sản phẩm nào đó vừa phù hợp với
luật vừa phù hợp với tiêu chí nghệ thuật thì cả
làng đều vui vẻ, chứ nếu chỉ chỉ trích một bên thì
không đúng.

NV: Cám ơn Lan Ngọc và Khương Ngọc đã dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn này.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT