LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Tôi có tâm sự này muốn được giải bày và mong nhận được những lời khuyên từ cô Nguyệt Nga và quý độc giả, bởi vì tôi cảm thấy mình thật sự rối rắm lắm, người ngoài trong trường hợp này sẽ sáng suốt hơn tôi.
Tôi năm nay cũng hơn 45 rồi, có chồng và 3 con. Vợ chồng tôi bất hòa kể từ khi sang Mỹ định cư, đến nay cũng 5 năm. Có lẽ do thay đổi môi trường, do công ăn việc làm dẫn đến chuyện vợ chồng tôi cứ gây gỗ nhau suốt ngày, đôi khi chỉ là chuyện nhỏ nhặt hết sức nhưng cũng có thể dẫn đến mức độ mỗi người một mặt, không ai nhìn ai. Hơn 2 năm nay, vợ chồng tôi dù không nói thẳng ra nhưng gần như sống ly thân trong cùng ngôi nhà và chăm sóc cho mấy đứa con.
Rồi tôi gặp một người lớn hơn tôi vài tuổi trên mạng, chúng tôi chuyện trò và cảm thấy thân thiết, gần gũi, và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Chuyện gì đến đã đến, chuyện ân ái đã xảy ra. Tôi cảm nhận đó là tình cảm chân thành cả hai dành cho nhau, bản thân cũng không phải trẻ con để gọi là bồng bột, tôi đã yêu người đó bằng sự chân thành.
Thiết nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu như vợ chồng tôi đã cạn tình với nhau. Nhưng đằng này, mặc dù sống ly thân nhưng cả năm nay vợ chồng tôi lại không còn gây gỗ nhau nữa. Tôi nhìn thấy anh trong nhà như một điều gì thân thuộc. Tôi không biết anh sẽ như thế nào nếu như chúng tôi ly dị?
Tôi yêu người kia chân thành, nhưng thật sự cũng không cam lòng để nói lời chia tay với chồng.
Tôi phải làm sao đây? Mong cô Nguyệt Nga và quý độc giả cho tôi lời khuyên.
Thu Nam
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần
Thư gửi về: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA




























































































