LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Quả Báo
K.T.
Khoảng năm năm trước đây, tôi được vào làm ở một công việc trong mơ của tôi. Thời gian đó, tôi đã chia tay với bạn trai. Tôi đã hạnh phúc. Tôi quen với anh chỉ để cho vui. Tất nhiên tình cảm của tôi dành cho anh là thật, nhưng từ đầu, chúng tôi đã biết rằng mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. Vì vậy, phải, sau khoảng một hoặc hai năm hẹn hò, tôi bỏ ra đi đến công việc mới. Tôi giấu sự phấn khích của tôi và nói lời chia tay với người yêu đầu. Tôi vẫn giữ chiếc nhẫn nhỏ của mình. Vì anh ta không muốn lấy lại nó.
Và tối nay, bạn trai hiện tại của tôi, người mà tôi yêu hơn mọi thứ, đang lựa những lời nói êm tai để chia tay tôi. Những lời mà ngày xưa tôi từng dùng. Anh vừa được nhận vào một công ty hàng đầu trong ngành của mình. Anh sẽ đi xa.
Tôi đã gặp anh trong năm đầu đại học. Anh là một chàng trai ngọt ngào. Ngoại hình cũng hấp dẫn. (Dù có thể chỉ có tôi nghĩ vậy). Một lần nữa, tôi yêu. Chúng tôi đã có một năm của tình bạn trong sáng, một năm hẹn hò, ba năm dài mối quan hệ được tiếp tục ở khoảng cách xa. (Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi ở khác thành phố). Sau đó chúng tôi đã cố gắng tìm công việc trong cùng một thành phố nhưng duyên số đã chống lại chúng tôi. Giờ đây, không chỉ ở cách nhau vài tiếng xe, chúng tôi phải đi làm việc ở hai tiểu bang ở hai đầu nước Mỹ.
Tôi yêu anh ấy rất nhiều và tôi không thể nghĩ đến việc sẽ không nhìn thấy anh ta một lần nữa. Tôi không muốn kết thúc mối quan hệ của chúng tôi. Anh nói anh yêu tôi nhiều. Nhưng anh cũng nói rằng mối quan hệ này phải kết thúc ở đây.
Anh ấy dùng đúng những từ mà trước đây tôi nói khi chia tay mối tình đầu. Thiệt là quả báo.
Tôi im lặng, lắng nghe, mỉm cười đau đớn khi thấy cuộc đời này cũng khá công bằng.
Tôi khóc trong sự đau buồn sâu đậm.
Tôi yêu anh ấy rất nhiều.
Nhưng tôi sẽ để cho anh ta đi.
Anh cần được tự do và hạnh phúc. Anh không nên bị mắc kẹt trong mối quan hệ gần như vô vọng này. Tôi sẽ không cho phép tôi giữ anh lại. Tôi muốn tất cả những điều tốt nhất cho anh ta. Niềm hạnh phúc của anh sẽ luôn là niềm hạnh phúc của tôi, mặc dù tôi không còn là một phần làm nên sự hạnh phúc đó.

































































































