Thursday, April 18, 2024

Ai đó đã lấy hoa trên mộ bố tôi

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hai năm nay, hằng tuần tôi đều mua hoa mang ra mộ bố vì bố tôi khi còn sống rất thích trồng hoa. Mỗi tuần tôi mua một chậu mới và mang chậu cũ về trồng.

Bây giờ lần nào tôi ra cũng thấy chậu hoa biến mất. (Hình: Samuel Corum/Getty Images)

Nhưng ba tuần nay khi mang hoa mới ra thì tôi không thấy chậu hoa cũ đâu cả. Thường có những khi tôi bận không ra thăm bố hằng tuần được nên có khi hai tuần mới ra. Nhưng lần nào tôi cũng thấy nhân viên dọn dẹp, lấy chậu hoa bỏ sang một bên góc. Vậy mà bây giờ lần nào tôi ra cũng thấy chậu hoa biến mất.

Có nhiều hôm tôi muốn ra xe ngồi rình coi thử tại sao có điều này xảy ra? Cô Nguyệt Nga và quý độc giả có thể nghĩ ra điều gì giúp thắc mắc của tôi không? (Thuận)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-Phúc Phạm:

Có thể có người nào đó cũng yêu trồng hoa như bố cô nên nghĩ rằng để ở mộ cũng phí nên họ mang về trồng ở nhà. Biết đâu khi lấy họ có khấn xin với bố cô rằng họ thấy chậu hoa để mưa nắng sẽ không tốt cho hoa, nên đem về trồng và mong rằng bố cô đâu đó cứ thoải mái ghé vườn ngắm hoa.

-TB:

Đọc những gì cô Thuận tâm sự làm tôi thấy buồn cười. Chậu hoa của cô không biến mất mà là có người lấy mất và điều này đâu có gì mà cô ngạc nhiên tới như vậy, và không lẽ vì một chậu hoa mà cô muốn ra ngoài đó ngồi rình ngày này qua ngày khác hay sao? Nếu cô có thời giờ và không cảm thấy khổ sở tới nỗi vì một chậu hoa mà cô phải làm vậy thì cô cứ ra đó ngồi rình. Tôi tin sớm muộn gì cô cũng bắt được tên trộm hoa và tôi chúc cho cô sớm an toàn làm được điều đó.

Nếu là tôi, tôi chỉ muốn biết chậu hoa để ra được bao lâu thì có người lấy mất. Nếu tíc tắc nó đã bị rinh đi thì người nằm đó (nếu họ có thể hưởng thụ) đâu đã hưởng thụ được gì. Kế đó tôi sẽ tìm hiểu nơi những nhân viên dọn dẹp xem họ có biết gì về chậu hoa đó không. Sau đó mỗi khi để chậu hoa ra, tôi có thể kèm theo cái “note” xin ai đó đừng dọn nó đi quá sớm mà để vài ngày hãy dọn. Còn nếu như thường những chậu hoa đó thuộc loại mắc tiền mà làm cho cô tiếc tới không thể để nó bị lấy mất thì cô không nên tiếp tục đem hoa ra ngoài đó nữa.

Tôi nghĩ có thể có một người nhân viên mới vào làm nào đó họ không biết nên họ dọn đi, cũng có thể là có một người thường đi thăm mộ họ mang đi mất vì thấy chậu hoa đẹp. Hay cũng có thể là những người không có phận sự gì đi lang thang trong đó mang đi mất cũng không chừng.

Nếu chậu hoa tíc tắc bị rinh đi thì tùy cô quyết định xem có nên tiếp tục để hoa ra đó hay không. Nếu được phép, cô có thể kiếm một cây hoa nở quanh năm trồng bên cạnh mộ của ba cô thay vì cứ phải đem chậu hoa ra đó. Bên cạnh đó, đừng thường đem hoa ra mộ nữa mà nên có một bình hoa đặt trên bàn thờ ba cô ở nhà, tôi tin rằng người mất họ vẫn sẽ hưởng thụ được ở bất cứ nơi nào khi cô thành tâm khấn họ.

Nếu tôi là ba cô, nằm đó chắc tôi sẽ lo lắng cho cô hơn là lo cho chậu hoa sẽ bị ai lấy đi mất.

-Thùy Hương:

Đọc những gì bạn kể mà tôi cười thì thôi. Chẳng là tôi cũng bị như vậy nhưng khác một chút là tôi đem hoa ra trồng nơi mộ người thân thì bị bẻ cành sau đó người ta trồng vào mộ của người thân họ. Nhưng tôi nghĩ không sao vì những người trong mộ họ cũng là hàng xóm láng giềng của nhau, nhà này có hoa, đem cho nhà kia trồng cho vui cả “xóm.”

Ban đầu tôi cũng để cái note, xin đừng bẻ hoa, nhưng sau lấy cái note vứt đi, rồi sau đó tôi nghĩ thôi thì để cả xóm có hoa này hoa kia cho vui.

Chồng tôi nghe lời kêu gọi của bạn bè, góp tiền ủng hộ ông Trump chi trả cho những vụ kiện giành lại công bằng. (Hình: Michael Ciaglo/Getty Images)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô, tôi biết thời gian qua có rất nhiều gia đình rơi vào tình trạng xung đột, giận hờn nhau, thậm chí không nhìn mặt nhau, đánh chửi nhau vì bầu cử. Gia đình tôi cũng không thoát khỏi cảnh đó. Bầu cử coi như đã hạ màn vì Mỹ đã có tổng thống mới rồi. Thế nhưng hậu họa thì vẫn còn trong gia đình tôi.

Chồng tôi nghe lời kêu gọi của bạn bè, góp tiền ủng hộ ông Trump chi trả cho những vụ kiện giành lại công bằng. Vợ chồng tôi già rồi, hằng tháng có hơn $1,500 tiền già, hai vợ chồng dù không giàu có gì, nhưng cũng muốn góp chút tiền hằng tháng để mong đem lại công bằng, trước là cho ông Trump, sau nữa là cho xã hội, dù gì mình qua đây cũng nợ nần nước Mỹ.

Mấy tháng nay, nhờ một người bạn ghi tên vào một tổ chức nào đó, chúng tôi không rõ, nhưng cứ tháng tháng họ rút thẳng trong ngân hàng của hai vợ chồng $100. Vụ rút tiền hai vợ chồng giấu mấy đứa con vì chúng mà biết được thì sẽ la ghê lắm. Chúng tôi làm mà lòng vui vì nghĩ mình đã làm một việc tốt. Thế nhưng, bây giờ nghe nói không còn kiện cáo nữa, chúng tôi nghĩ chắc đến lúc này mình không cần góp tiền nữa mới gọi điện cho người bạn nhờ họ rút tên mình ra. Nhưng gia đình báo, bạn chúng tôi đang ở phòng cấp cứu trong bệnh viện không biết sống chết thế nào.

Thưa cô, nếu chẳng may bạn tôi có mệnh hệ nào thì coi như chuyện này không biết làm sao, họ cứ rút tiền của chúng tôi vì chúng tôi chẳng biết phải chấm dứt góp tiền bằng cách nào. Thưa cô giúp ý kiến cho chúng tôi trong vụ việc này. (Tích-Liên)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT