Saturday, April 27, 2024

Buồn lòng vì chồng không muốn bảo lãnh con riêng

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Tôi có hai đứa con với người chồng trước, sau khi ly dị tôi lập gia đình một lần nữa với một Việt kiều Mỹ. Anh ấy làm giấy bảo lãnh tôi cùng một đứa con và bảo tùy tôi lựa chọn đứa nào cũng được.

Khi nghe tôi nói muốn bảo lãnh con sang, anh chỉ muốn bảo lãnh một đứa thôi và đứa còn lại phải để cho bố nó có trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ. (Hình: Scott Graham/Unsplash)

Tôi quyết định chọn đứa con trai lớn 17 tuổi vì nghĩ rằng đứa lớn đang tuổi vào đại học nên tôi muốn cháu học ở một đại học tại Mỹ. Sau này cháu có thể lo cho em, với lại đứa em mới có 12 tuổi lại đang sống với bố nó. Thật ra quyết định thế nào cũng đau lòng, nhưng tôi là người lý trí nên cân nhắc hoàn cảnh gia đình mà quyết định.

Khi qua đây, vợ chồng sống rất êm ấm, hạnh phúc vì chồng tôi là người tốt. Trước khi mẹ con tôi qua, anh vay mượn để mua một căn condo để hai mẹ con sống thoải mái mà không phải đi thuê nhà. Anh lo cho con trai tôi vào trường tốt, đưa đón cháu đi học, lo cho cháu học thêm sinh ngữ để theo kịp bạn. Chồng tôi lo cho con riêng của vợ tử tế như con đẻ của mình. Phần tôi đi làm hai job, sống tằn tiện vun đắp gia đình, và lòng thì không nguôi thương nhớ đứa con ở lại.

Khi tôi có quốc tịch, tôi nói với chồng việc bảo lãnh đứa con còn lại. Khi nghe tôi nói xong, anh thẳng thừng từ chối vì anh chỉ muốn bảo lãnh một đứa thôi và đứa còn lại phải để cho bố nó có trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ.

Tôi đau xót vì quyết định cứng nhắt của chồng. Anh còn bắt tôi hứa là không làm điều gì sau lưng anh vì nếu anh biết được anh sẽ ly dị tôi ngay lập tức. Tôi không biết phải hành xử thế nào. (Quyên Trần)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-Thiện Ng.:

Theo ý tôi thì chồng chị vừa đúng vừa sai. Anh ấy đã làm đúng theo lời giao hẹn ban đầu với chị, nếu lúc ấy chị không đồng ý, chị có quyền đưa ra ý kiến của mình. Nhưng có lẽ lúc đó chị mong được theo anh qua Mỹ, lại được đem một đứa con đi nên chị đồng ý. Nay gia đình êm ấm chị lại muốn thêm, về tình thì chị đúng còn về lý thì chị sai.

Trong khi đó, chồng chị ngăn cản không cho chị bảo lãnh đứa còn lại thì về tình là hơi tàn nhẫn, không thông cảm tình thương con của vợ mình. Anh cũng là người rất tốt, lo cho con chị chu đáo, chỉ là anh ấy quá nguyên tắc. Nhưng dựa trên căn bản anh là người tốt thì chị nên từ từ thuyết phục anh, có thể anh sẽ đồng ý.

Chúc chị may mắn.

-Phúc:

Trong thư chị nói con lớn của chị 17 tuổi lúc mới qua, vậy bây giờ có thể cháu đã lớn. Có thể cháu đã đủ tuổi để bảo lãnh em mình. Dĩ nhiên là có thể đợi bảo lãnh rất lâu nhưng có vẫn còn hơn là không bảo lãnh.

Chuyện anh em bảo lãnh cũng còn quá lâu, nên có thể theo thời gian mà mâu thuẫn giữa chồng và chị phai nhạt.

Hai con chúng tôi từng yêu thương nhau từ nhỏ, nhưng sau này lại không nói chuyện với nhau. (Hình minh họa: Alex Green/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô Nguyệt Nga, chúng cháu có hai đứa con, đứa con gái lớn năm nay 18 tuổi và đứa con trai 15 tuổi. Dạo gần đây, hai chị em trong nhà giận nhau không nói chuyện. Chúng cháu tìm hiểu thì biết là đứa chị vu oan cho đứa em. Đứa em không bằng lòng, cãi lại với chị và từ đó hai đứa không nói chuyện với nhau.

Hai đứa con có cái “tôi” quá lớn và không chịu nhường nhịn nhau. Tụi cháu có nhiều lời khuyên răn nhưng hai đứa vẫn không chịu tha thứ và nhìn mặt nhau.

Xin cô Nguyệt Nga góp ý cho bậc làm cha làm mẹ như tụi cháu thì nên làm sao để con mình hòa thuận. Cám ơn cô! (Đôn và Mỹ)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT