Saturday, April 27, 2024

Chỉ muốn làm giấy bảo lãnh cho mẹ mà không có ba

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu đang làm hồ sơ bảo lãnh ba mẹ từ Việt Nam sang. Ba cháu thì ngày đêm mong đi vì đang có bồ ở bên đây. Điều này mẹ cháu không hề biết vì chẳng đứa con nào dám nói với mẹ.

Cháu thương mẹ vì suốt đời khổ vì chồng con. (Hình minh họa: Ron Lach/Pexels)

Riêng hai người anh của cháu thì không muốn ba mẹ đi vì nếu ba mẹ đi thì mất nguồn giúp đỡ từ cháu. Cháu thì chỉ muốn bảo lãnh một mình mẹ thôi vì muốn ba và hai anh hãy tự lo lấy thân. Nhưng mẹ cháu cương quyết không đi nếu không có ba đi theo.

Cháu thương mẹ vì suốt đời khổ vì chồng con. Cháu xin cô giúp cháu những ý kiến để thuyết phục mẹ cháu chịu đi một mình. Cháu cám ơn cô. (Nguyệt)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-Nguyễn Thuyết:

Làm sao cô có thể bảo lãnh một mình mẹ mà không cho ba cô đi được? Bởi lẽ nếu mẹ cô bằng lòng đi một mình thì cũng không được vì chương trình bảo lãnh là “đoàn tụ” trong khi nếu mẹ cô đi mà bỏ ba cô lại thì việc bảo lãnh không còn có ý nghĩa đoàn tụ nữa, huống chi ba cô lại muốn đi.

Cũng có trường hợp vợ đi một mình nhưng phải có giấy của chồng đồng ý. Tuy nhiên để chắc ăn cô nên đến một văn phòng luật sư về di trú để tham khảo ý kiến.

-Huỳnh B.:

Theo tôi thì em cứ bảo lãnh cả hai ông bà, sau khi ba mẹ qua thì em tìm cách khuyên nhủ ba.

Về phần mẹ, một khi mà ba ra đi, đương nhiên là mẹ em sẽ đau buồn, nhưng có con gái, cháu chắt bên cạnh mẹ sẽ quên đi. Tôi tin rằng lúc hai ông bà ở Việt Nam, một khi mà ông có bồ thì chắc chắn hai người cũng đã không còn đầm ấm như xưa.

-Vân Ly:

Em nghĩ là chị nên nói hết cho mẹ nghe chuyện của ba chị. Vì khi người đàn ông ngoại tình khó che mắt người vợ lắm, nhiều khi bà còn biết rõ hơn con cái, nhưng lại muốn bao che cho chồng. Đây là điều lạ lùng của nhiều người phụ nữ. Họ thường che mắt con những lỗi lầm của chồng.

Con mượn người này trả người kia, đến lúc không còn chỗ để mượn, giờ bong bóng nợ có thể vỡ bất cứ lúc nào. (Hình minh họa: Giorgio Trovato/Unsplash)

VẤN ĐỀ MỚI

Kính gửi cô, do tính toán sai lầm nên con mắc nợ số tiền rất lớn với tiền lãi cao. Con mượn người này trả người kia, đến lúc không còn chỗ để mượn, giờ bong bóng nợ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Con đang tìm cách để xin được giúp nhưng không có ai giúp.

Từ một người không quen biết, cô có thể giúp con giải quyết vấn đề của con được không? Con hứa sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lời trong 20 năm vì con vẫn có thể đi làm và kiếm tiền, thu nhập cao.

Con xin cảm ơn! (Nguyen PhamDuy)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT