Chồng tôi lăng nhăng với một bà có gia đình

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, hơn một năm nay, chồng tôi cặp với một người phụ nữ có chồng. Tôi không lạ gì điều chồng tôi có bồ, bởi từ ngày lấy tôi, không lúc nào chồng tôi ngơi nghỉ chuyện trăng hoa, mà cũng lạ là cặp bồ thì cứ cặp mà lo cho gia đình thì cứ lo, anh ấy không hề bỏ bê vợ con. Anh ấy lo cho mấy mẹ con rất chu đáo. Tôi không đi làm, nhưng không hề cảm thấy thiếu thốn hay mặc cảm chuyện ăn bám chồng. Bởi anh ấy rất xởi lởi, rộng rãi tiền bạc… một phần vì tánh anh tốt và có lẽ phần lớn do anh làm ăn thành công.

Chồng tôi trăng hoa, nhưng lại rất lạ, là mỗi khi tôi khám phá ra, và làm dữ là chồng tôi bỏ ngay cô gái. Nhưng bù lại, ảnh buông cô này là có ngay cô khác, không biết các cô gái ở đâu mà sẵn thế. Ảnh không bỏ phí thời gian, luôn luôn trong tình trạng “gối đầu”, tức là anh luôn luôn có hai ba cô một lúc, thấy rục rịch bị tôi phát hiện ra cô này là ảnh có ngay một cô khác điền vào chỗ trống.

Mẹ chồng tôi khuyên là tôi nên kiếm việc gì đi làm để không có thời gian chú mục vào sinh hoạt của chồng. Nhưng tôi lại không đủ tự tin để lơ là cái job “ghen chồng”. Suốt ngày tôi bận rộn theo dõi email, facebook, phone… và tôi chìm nghỉm trong những điều khám phá. Tôi nhớ lại thời bố chồng tôi mất, trong những thứ ông để lại, có một phong bì đề “Gửi em yêu quí của anh” trong đó là lá thư nội dung rất lâm ly, không có tên người nhận, thư chỉ bắt đầu bằng chữ “Em yêu”. Đến viếng ông có mấy cô xin để tang, cô nào mẹ chồng tôi cũng đưa lá thư ra, rồi thì cô nào cũng vật vã, nức nở khóc xin để tang. Cô nào đọc thư xong, mẹ chồng tôi cũng thâu lại, rồi đưa cho cô khác đọc, cứ thế tôi đếm không dưới 5 cô. Mà mẹ chồng tôi tỉnh bơ, cứ mặc cho mấy cô khóc lóc, rồi còn cười nói: “Để cho chúng đánh nhau, hơi đâu mẹ xía vào cho mệt thân”. Mẹ chồng tôi đạt chánh quả rồi!

Nhưng tôi thì không, tôi luôn sợ dư luận cười gia đình tôi, tôi sợ chồng tôi đem tiền cho gái, tôi sợ có một lúc nào đó sẽ có “con” giựt được chồng tôi. Tôi có chia sẻ với mẹ chồng, bà cười ngất, nói tôi tào lao, và chắc nịch phán: Không có đàn ông ngoại tình mà bỏ gia đình, chỉ có mấy bà vợ ghen quá rồi tống chồng ra ngoài đường thôi. Con đừng tống nó ra khỏi nhà thì không bao giờ mất nó”.

Bất hạnh một điều là tôi không tự tin và không chịu chơi như mẹ chồng tôi, trong khi chồng tôi lại có 100% gene của ông bố. Hiện nay một trong 2 cô chồng tôi đang cặp, có gia đình chồng con đàng hoàng (Đây là lần đầu tiên chồng tôi cặp người có gia đình). Như đã nói, hễ tôi nhúng tay vào quậy là chồng tôi bỏ. Tuy vậy lần nào ra tay tôi cũng hồi hộp và lo âu, lần này thì lo âu gấp bội vì cô ta có chồng, chứng tỏ cô ta kinh nghiệm và liều lĩnh.

Tôi đang rất muốn báo cho chồng cô ta biết là vợ ông ta đang cặp với chồng tôi (vì tôi có đủ bằng chứng). Thưa cô tôi có nên làm điều này không?

Jenny Ngo

*Góp ý của độc giả

-TXM

Chồng trăng hoa gần đây có thể như một căn bịnh khó trị trong nhiều gia đình Việt Nam từ trong nước ra tới ngoài nước. Mẹ chồng Jenny cũng như nhiều người vợ khác, đã nhịn nhục để giữ sự vẹn toàn của gia đình. Và tới ngày nay Jenny lại rơi vào hoàn cảnh đúng như thế. Xin chân thành chia sẻ những buồn phiền bao ngày qua của Jenny.

Hoàn cảnh này như một mớ rối bòng bong, nếu không khéo gỡ thì chỉ thêm rối. Chính vì thế, ông chồng Jenny đã nghĩ ra cách gỡ rối rất hay, đó là cứ mỗi lần bà vợ làm dữ thì xì-tốp ngay, rồi sau đó “ngựa quen đường cũ”. Ông ấy cứ “đánh” rồi “đàm” và khi cứ được tha thứ thì dĩ nhiên không có lý do gì để phải ngưng các cuộc phiêu lưu. Do đó, Jenny không nên đưa ông chồng của cô kia vào vòng chiến, chỉ gây thêm rối rắm mà thôi, đó là chưa kể nếu chuyện bị xé to ra, cặp ấy gãy đổ cũng là lúc “kẻ lạ” càng tự do hơn để lôi kéo chồng mình.

Ở đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra và ghen tuông không thể giải quyết rốt ráo (như đã chứng minh trong quá khứ). Bây giờ nếu Jenny nghĩ như vầy: “Giả sử ngày mai không có chồng bên cạnh thì mình sẽ thế nào? Tiền bạc ra sao, con cái ra sao, mình sống ra sao”. Đó mới là điều cần suy nghĩ và giải quyết. Jenny không thể kiểm soát được người ta (với những sự hỗ trợ “thần kỳ” của kỹ thuật ngày nay). Jenny chỉ có thể kiểm soát tương lai của chính mình – ít ra về mặt tài chính.

Xin mến chúc Jenny thật nhiều can đảm và khôn ngoan.

-NB

Trăng hoa là bản tính của đàn ông, thích chinh phục và khám phá cái mới, đôi khi vì nhu cầu tình dục quá cao. Tuy nhiên họ thường chỉ dừng lại ở việc bồ bịch lăng nhăng chứ không đặt nặng tình cảm lâu dài với ai. Những người đàn ông thành đạt và giàu có coi trăng hoa và ngoại tình là chuyện bình thường.

Người có tính trăng hoa là do tính cách, hoàn cảnh, môi trường nuôi dưỡng khi trưởng thành. Họ cảm thấy mình có quyền lực, vị thế, tiền bạc dư thừa, thích là trung tâm, gia trưởng, muốn kiểm soát gia đình để mình có thể sống tự do buông thả, hưởng thụ. Thế nhưng họ chỉ thích bay nhảy hết mối tình này tới mối tình khác chứ không đánh đổi gia đình chính thức của mình, nếu người vợ vẫn còn giá trị và không làm điều gì cản trở đến lối sống và nếp suy nghĩ của họ.

Biết chồng có tính trăng hoa, ngoại tình nhiều phen nhưng cô vẫn chấp nhận và muốn giữ người chồng này có lẽ vì có tình yêu đi cùng với việc chồng đã đáp ứng hoàn hảo những điều kiện mà mình mong muốn có.

Làm chủ về kinh tế nghĩa là làm chủ cuộc đời vợ, chồng cô đã khiến cô trở nên bị động lệ thuộc vào chồng. Cô không đủ tự tin, năng động để có thể làm chủ cuộc sống của mình. Không hy vọng một ngày chồng sẽ thay đổi vì vợ con, vì hạnh phúc gia đình, trừ khi có một mất mát nào đó xảy ra trong cuộc sống hay công việc của anh ấy.

Do đó thay vì tìm mọi cách để chồng bỏ tính trăng hoa, hay ra sức tìm kiếm bằng chứng ngoại tình, cô hãy dành thời gian quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Hãy kiếm một công việc mình yêu thích, học kỹ năng sống cho tốt, trau dồi kiến thức, giữ dáng vẻ bề ngoài lịch sự, xinh đẹp. Từ đó cô sẽ có được sự tự tin trong cuộc sống, sự đam mê tuổi trẻ. Khi làm chủ được kinh tế, có thể tự nuôi con của mình, cuộc sống có nhiều niềm vui, tiếng cười với gia đình, con cái, bạn bè. Chồng sẽ đứng ngồi không yên vì phải để tâm đến vợ nhiều hơn. Khi đó vợ hoàn toàn có thể đòi hỏi một sự tôn trọng.

Hãy làm cho chồng tập trung chú ý vào vợ con, gia đình. Vẫn đối xử tốt như mọi ngày, trao đổi chia sẻ tế nhị quan điểm của mình về ngoại tình và giá trị hôn nhân. Khi có bằng chứng ngoại tình hãy bình tĩnh đừng nổi điên lên ồn ào gây sự (nếu vẫn còn muốn giữ chồng). Hãy hỏi thẳng tại sao chồng ngoại tình, chồng còn muốn giữ cuộc hôn nhân này không, chồng sẽ làm gì khi con cái, gia đình biết chuyện,…Thông minh, sắc sảo, tinh tế, cương quyết, chồng sẽ giật mình khi thấy cạnh mình không còn là người vợ nhu nhược, thụ động như trước, mà là một phụ nữ xinh đẹp, tự tin,mạnh mẽ. Chồng sẽ suy nghĩ lại.

Chúc may mắn giữ được hạnh phúc của mình.

-Hoa Phạm

Đọc xong thư em, tôi thích bà già chồng của em quá! Không biết bà có phải gốc Ba Tri không? Bà già chịu chơi thật, em thấy không, sống và hành động như bà mới thật là khôn ngoan. Tại sao em không học từ bà cách sống khi có ông chồng trăng hoa. Chồng bà có kém gì chồng em, nhưng sao bà sống nhẹ nhàng thế, mà em thì khổ sở, dày vò ngày đêm!

Chỉ có 1% người đàn ông bỏ vợ, bỏ gia đình khi ngoại tình, chồng em giàu có, thì gái nó “bu” vào nhưng em thấy đấy, chồng em đâu phải mới ngoại tình lần đầu, anh ấy có vô số gái mà chỉ cần em làm dữ là bỏ ngay. Nhưng em đừng lấy thế mà làm tới nghe, cùng vừa phải phải thôi, nếu làm quá anh ấy sẽ chán em, không còn tôn trọng em nữa. Một ông chồng biết làm ăn, xây dựng được một cơ nghiệp như vậy thì ông không dại khờ đâu em, ông không dại bỏ gia đình vợ con vì mấy cái con ngoài đường ngoài sá đâu. Với lại, mấy người có công danh sự nghiệp, họ rất sợ điều tiếng, cam đoan với em, bồ thì bồ chứ ông giấu kỹ lắm, không phải giấu em thôi, mà còn rất giấu với bạn bè.

Còn cái chuyện dự định báo cho chồng cô ta biết, đừng làm nha em, họ mà thôi nhau thì cô kia sẽ bám vào chồng em hơn. Và chồng em sẽ thương cảm cô kia vì mình mà gia đình tan nát, chồng em sẽ ra tay cứu vớt thì mệt chuyện đó.

*Vấn đề mới

Thưa cô, tôi rời Việt Nam, cùng đi với tôi là người vợ sau và một đứa con chung. Vợ tôi phải bỏ lại đứa con riêng đang ở với bố ruột nó, lúc đó cháu mới 15 tuổi. Thật ra, nếu tôi quyết tâm thì đứa con này cũng có thể đi chung với chúng tôi. Nhưng không biết sao, lòng tôi cứ thấy sợ sợ, vì cháu là trai, tướng lại bậm trợn ít nói, nên từ ngày lấy mẹ nó, tôi cứ tránh mặt, như mình đã làm điều gì sai trái với nó. Tôi không nói rõ nhưng tôi tin vợ tôi biết ý tôi không muốn làm giấy tờ để đi chung.

Mặc dù qua đây cũng nhiều năm, nhưng không biết sao, chúng tôi sống rất chật vật, khó khăn. Vợ tôi đi làm hãng. Tôi thì do bệnh tật và tuổi không còn trẻ, nên hai tay yếu hẳn. Tôi có nghề mộc từ quê nhà, qua đây tôi đi phụ cho một constructor. Công việc khi có khi không, tiền công ngày cũng không được bao nhiêu, vì như tôi nói, tôi không khỏe để làm việc nặng, nhanh và khéo như những người Mễ cùng nghề. Người constructor là bạn cũ, chỉ muốn giúp đỡ mà thuê mướn tôi. Vợ tôi thì cũng không có chuyên môn gì, cô ấy là giáo viên cấp hai ngày xưa, lại là giáo viên Văn, nên qua đây chẳng áp dụng được gì chút nghề nghiệp sẵn có. Cô ấy đi làm cho một hãng may van tim, cặm cụi suốt mới đủ chi tiêu trong nhà.

Có lẽ do cuộc sống quá vất vả không lối thoát, vợ chồng chúng tôi thường xuyên to tiếng với nhau. Ngoài giờ đi làm, về đến nhà, vợ chồng con cái chui rúc trong cái garage với ngổn ngang đồ đạc, mà nếu có trộm vào cũng không biết lựa món gì để mang đi. Chúng như một bãi bán garage sale của một gia đình nghèo khó.

Đứa con trai chung của chúng tôi, cháu không ngoan, cháu ham bạn bè, đàn đúm, bỏ học… lại rơi vào hút xách. Tôi cũng rất rầu rĩ nhưng bó tay…

Tất cả những điều này đẩy chúng tôi đến quyết định chia ra mà sống. Vợ tôi về ở với đứa con riêng, cái đứa mà khi ra đi chúng tôi đã bỏ lại, sau đó cháu qua được do vợ tôi bảo lãnh. Tôi thì thuê một cái giường trong một garage đã có sẵn 3 giường cho thuê khác. Ngày đi làm chỉ tối về ngủ, tháng $300 mà tiền trả tháng có tháng không. Chúng tôi không phải lo cho đứa con chung, vì cháu đã bị cảnh sát nhốt vào tù vì ma túy. Chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Tôi tiếp tục lún sâu trong nghèo đói, bệnh tật và tuổi già trước mặt.

Trong khi đó, đứa con mà khi đi chúng tôi đã bỏ lại vì do tôi không quyết tâm như tôi đã thưa ở trên. Vợ chồng con cái cháu qua đây lại thành công. Cháu cần cù, siêng năng, làm chủ mấy tiệm nail, tóc. Cháu lại là đứa con có hiếu, có lòng… Nhìn cháu tôi thật xấu hổ về ý định của mình ngày xưa. Mới đây cháu dẫn vợ con về Cali chơi, nhân đó ghé thăm tôi, thấy tôi bèo nhèo, đói khổ, cháu đề nghị tôi bỏ hết qua Denver ở với cháu, để cháu chăm sóc. Cháu nói, bây giờ mẹ ở với con rồi chú thì ở riêng, như thế thật bất tiện, chú về với tụi con, để tụi con chăm cho cả chú lẫn mẹ thì tốt quá. Nghe cháu nói mà xốn xang trong lòng, xấu hổ vì tính toán của mình ngày xưa. Cháu còn nói thêm, sở dĩ có ngày nay cũng nhờ tôi đã bảo lãnh mẹ cháu sang, rồi kéo theo cháu, nếu không thì đời cháu giờ này cũng tăm tối ở Việt Nam. Cháu nói là muốn chăm sóc tôi để đền đáp cái ơn đã đem “cả nhà” qua.

Thật là xấu hổ khi nghe những lời chân tình kia. Tôi lưỡng lự không muốn di, vì ám ảnh bởi cách cư xử không phải của mình ngày xưa với một đứa bé. Nhưng nhìn lại, tôi không biết mình sẽ kéo dài cuộc sống tứ cố vô thân này trong bao lâu với bệnh tật, đói nghèo và tuổi già trước mặt. Thưa cô Nguyệt Nga và quý độc giả, tôi nên đi không? Có nên nói hết những gì trong quá khứ và xin lỗi cháu không?

Quý

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT