Friday, April 26, 2024

Con gái còn nhỏ trót dại mang thai

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, vợ chồng tôi và con gái 14 tuổi, được cha mẹ chồng bảo lãnh sang Mỹ cách nay hơn một năm. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn còn ở chung với cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng tôi cũng còn khỏe và đang đi làm. Chồng tôi thì đi làm ngay vì anh có nghề xây cất, riêng tôi là cô giáo dạy văn nên kiếm việc quá khó khăn, lại thêm một năm nay bệnh dịch nên càng khó kiếm việc hơn. Tôi ở nhà làm công việc nhà và chăm sóc đưa đón con gái.

Con gái tôi cho biết cháu có thai với người bạn cùng lớp. (Hình: Anastasiia Chepinska/Unsplash)

Thế mà mới đây con gái tôi cho biết cháu có thai với người bạn cùng lớp. Thật là tin sét đánh ngang tai. Tôi không dám nói với chồng và dĩ nhiên cả cha mẹ chồng tôi cũng nín thinh, mà sự việc này đâu thể nín thinh mãi!

Thưa cô, xin cô và độc giả có ý kiến giúp giùm tôi giải quyết khó khăn này, xin vô vàn cám ơn. (Thi Lê)

*GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-H Liên:

Theo tôi chị nên kể cho chồng nghe vì chị không thể giấu hoài khi càng ngày cái thai càng lớn sẽ rất khó khi giải quyết. Thứ hai chồng chị là ba của con gái chị, anh cũng phải có trách nhiệm với con. Ngay cả ông bà nội thì con gái chị cũng là cháu của họ, cả nhà phải họp lại để quyết định chứ sao chị lại ôm chuyện đó một mình.

-Hay Trịnh:

Cũng tùy theo quan niệm và tôn giáo của từng gia đình để quyết định. Nếu chị theo đạo Chúa thì tôi nghĩ luật tòa thánh không cho phá thai nên chị cứ để như thế, khi cháu sinh con thì chị nuôi cháu ngoại. Con chị phải tiếp tục đi học để có tương lai, nhưng khi quyết định như vậy chị nên đưa cháu đi gặp bác sĩ coi thử sức khỏe của cháu có thuận tiện cho việc mang thai sớm không? Thật ra thì ngày xưa ông bà mình cũng đã từng “đến năm mười tám thiếp đã năm con cùng chàng.” Ngày nay cháu sống trong hoàn cảnh dinh dưỡng tốt thì việc mang thai năm 14 tuổi không có gì phải lo âu.

Trong trường hợp chị theo đạo Phật thì tùy vào suy nghĩ của gia đình để quyết định giữ hay không giữ em bé. Điều cần là phải quyết định thật sớm, càng sớm càng tốt, đừng để quá lâu thì sẽ nguy hiểm đến tính mệnh của con gái!

-Quyên L:

Theo tôi thì chị nên đưa cháu đi bỏ cái thai vì cháu chưa đủ trưởng thành về thể chất và tinh thần để làm mẹ. Nếu cháu sinh thì tương lai sẽ thế nào? Cháu mới 14 tuổi lại ôm con thơ, rồi thì mọi thứ chị cũng phải lo cho cháu mà sau này cháu khó làm lại cuộc đời. Chắc là cháu lo lắm, nên trong hoàn cảnh này chị cũng không nên dằn vặt la rầy con mà nó có thể đi đến quyết định đáng tiếc. Chị cũng không cần nói nặng nhẹ với cháu vì thật ra cháu cũng đã biết mình sai lầm.

Kính chúc chị và gia đình sớm giải quyết ổn thỏa chuyện này.

-Sadness:

Cô có nhiệm vụ chăm sóc đứa con gái mà cô để cho nó bị như vậy thì sẽ không tránh được những lời nhiếc móc từ phía chồng và bố mẹ chồng. Tuy nhiên, cũng như cô đã nói, không thể nín thinh mãi. Hãy kiếm cách nói chuyện với chồng và bàn với chồng để chồng mở lời nói với bố mẹ chồng. Chuyện đã lỡ rồi có la hét cũng không thay đổi được gì. Hy vọng mọi người trong gia đình cô hiểu được điều đó.

-Kien:

Tôi nghĩ rằng chị nên nói cho chồng chị biết càng sớm càng tốt, rồi chồng chị nói với bố mẹ chồng để mọi người có đủ thì giờ suy nghĩ tìm cách đối phó.

Ngoài ra, sở xã hội và mấy cơ quan về nhận con nuôi có thể giúp đỡ cho vấn đề này nếu không muốn giữ con. Nếu không muốn nuôi đứa bé mới sanh thì cho adoption. Sau khi sanh thì cháu có thể đi học lại bình thường và sẽ có một cuộc sống bình thường. Nhiều khi thấy đứa bé sinh ra dễ thương quá thì lại muốn nuôi con. Biết đâu đứa bé này sẽ là một đứa bé ngoan.

Em nhận được rất nhiều lời động viên an ủi của mọi người, cố gắng vượt qua nỗi buồn để có sức khỏe nuôi con. (Hình: Ben White/ Unsplash)

*VẤN ĐỀ MỚI

Chồng em mất vì COVID-19, bỏ lại em và hai đứa con gái. Em nhận được rất nhiều lời động viên an ủi của mọi người, cố gắng vượt qua nỗi buồn để có sức khỏe nuôi con.

Em đã và đang cố gắng làm những gì mình có thể, nhưng vì COVID-19 không đi làm được và hai con đang học online ở nhà nên không thể đến nhà ai và cũng không ai dám đến nhà. Em cứ phải ở trong nhà hoài, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của chồng em, làm em buồn và nhớ chồng nhiều.

Em chỉ cần một công việc làm ở nhà vừa có thể chăm sóc con và không để suy nghĩ đến nỗi buồn. Mọi người người đều khuyên em nên mạnh mẽ và cố gắng vượt qua nhưng phải có công việc và làm việc thì mình mới không suy nghĩ. Em mong có một công việc gì làm tại nhà không cần phải trả lương hay chỉ là một ít tiền để em làm công quả cho chùa. Em cảm ơn rất nhiều. (Helen)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT