Sunday, April 28, 2024

Tính toán sai lầm, nợ ngập đầu không thể trả

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Kính gửi cô, do tính toán sai lầm nên con mắc nợ số tiền rất lớn với tiền lãi cao. Con mượn người này trả người kia, đến lúc không còn chỗ để mượn, giờ bong bóng nợ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Con đang tìm cách để xin được giúp nhưng không có ai giúp.

Con mượn người này trả người kia, đến lúc không còn chỗ để mượn, giờ bong bóng nợ có thể vỡ bất cứ lúc nào. (Hình: John Guccione/Pexels)

Từ một người không quen biết, cô có thể giúp con giải quyết vấn đề của con được không? Con hứa sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lời trong 20 năm vì con vẫn có thể đi làm và kiếm tiền, thu nhập cao.

Con xin cảm ơn! (Nguyen PhamDuy)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-John Phạm:

Nghe anh kể, làm tôi chợt nhớ cái tin vừa đọc trên báo Người Việt về nhân vật Madoff, ông này kêu gọi đầu tư lấy lời, và dùng tiền người vào sau để trả cho người trước, trị giá tới khoảng $20 tỷ.

Chắc anh cũng kêu gọi vốn để đầu tư và vì tính toán sai nên tất cả vốn đầu tư không cánh mà bay. Bây giờ anh lại kêu gọi “đầu tư” dưới một dạng khác. Mượn và hứa trả! Anh nghĩ nếu có người nào ở trong hoàn cảnh nợ nần như thế hỏi mượn anh và hứa trả, anh sẽ trả lời ra sao?

Hãy dựa vào câu trả lời của mình để biết anh có nên hỏi mượn không!

-Bien Hoang:

Thật là điên khùng khi anh hỏi mượn trong tình cảnh như anh kể, tuy nhiên tôi cũng thông cảm cho anh vì anh cùng đường. Tôi không biết tại sao anh không đi khai phá sản để được xóa nợ và cố làm lại từ đầu.

-Thy:

Theo cách bạn kể thì bạn vẫn có thể đi làm và kiếm tiền, thu nhập cao. Tôi nghĩ bạn có thể trả mỗi chủ nợ một ít, trả thật đúng hẹn, vì chắc chắn qua lời cầu xin trong lá thư này, không ai cho bạn mượn một số tiền lớn để mong lấy lại trong vòng 20 năm. Ngoại trừ đó là người thân.

Hãy đi làm cật lực, sống tằn tiện và trả cho chủ nợ. Trong hoàn cảnh hiện nay, người chủ nợ cũng hiểu là họ khó thâu lại tiền cho mượn nên nếu bạn tỏ ra có thiện chí trả thì chắc họ cũng an lòng.

Nhà trường gửi giấy báo về nhiều đồ chơi, bút chì, hộp màu kêu gọi phụ huynh mua để con được giải thưởng. (Hình: June Gathercole/Unsplash)

VẤN ĐỀ MỚI

Vợ chồng tôi có đứa con 6 tuổi, mới đây con cầm về nhà một bì thư của trường học, trong đó có nội dung như sau: Trang thứ nhất in hình những món đồ trường bán, từ vài đồng như bút chì, hộp màu, và đến vài trăm đồng như laptop và đồng hồ. Trang thứ hai in hình những đồ chơi như thú nhồi bông, bánh kẹo… to nhỏ khác nhau, để thưởng cho các em có phụ huynh mua những món đồ ở trang thứ nhất. Cùng với hai trang này là lời kêu gọi phụ huynh gửi email cho bạn bè để góp tay ủng hộ mua càng nhiều thì con mình thì con sẽ càng được giải thưởng cao.

Con chúng tôi nằng nặc bắt bố mẹ mua và gửi email cho nhiều người khác mời mua vì như thế con mới được giải thưởng.

Thưa cô, tôi thấy quá vô lý, nếu không mua thì con sợ cô không cho đi học mà bỏ tiền mua để con có giải thưởng thì chẳng khác nào hối lộ. Xin cô cho một lời khuyên! (Ngọc Bích-Tài)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT