Tôi muốn giành quyền nuôi con

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, vợ chồng tôi có hai con chung. Vợ tôi là một người dễ dàng trong quan hệ nam nữ, cô thích uống rượu, hát hò, thỉnh thoảng hút thuốc. Tôi có khuyên can nhưng không thành công, cô ấy bào chữa, đời sống  quá ngắn ngủi, việc làm thì căng thẳng, stress triền miên, nên cô cần xả stress. Nhớ lại thời gian sống với tôi, rất nhiều lần cô ấy quan hệ tình cảm trên mức trung bình với người khác phái. Tôi cảnh cáo nhưng chứng nào tật nấy, cuối cùng chịu không nổi tôi đã chủ động xin ly hôn.

Hiện nay hai con đang ở với mẹ, cuối tuần thì tôi đón về chơi với bố. Mỗi lần về với bố, có vẻ như hai đứa không thích. Hai đứa nhỏ mô tả cảnh sống với mẹ rất vui, nhiều bạn đến nhà, tiệc tùng, ăn uống, nhảy nhót… Tôi đau lòng lắm, muốn đón hai con về nhiều ngày hơn, nhưng vợ cũ của tôi không cho, cô ấy viện cớ tôi không lo được, với lại tính tình của tôi khó khăn ai mà chịu thấu. Cả hai con cũng đồng lòng với mẹ, các cháu về chơi cho phải phép và dù chưa đến giờ cũng hối thúc tôi chở cháu trả lại cho mẹ. Hôm nào tôi đi công tác thì chúng như bắt được vàng, chúng mừng vì không phải đến nhà bố  như “luật định” và có khi chúng còn trả treo với tôi: Bố đi công tác là lỗi của bố, tụi con không “bù” đâu nghe. (Ý chúng là nếu ngày chúng đến ở với bố mà rơi vào những ngày bố đi công tác thì coi như mất luôn, không có bù ngày khác). Lạy Chúa! Chúng làm như ở với tôi là bị tù đày!

Xin nói rõ là công việc của tôi khá, tiền lương hàng tháng của tôi cung cấp cho cô ấy và hai con khá phủ phê. Có lần tôi khuyên cô ấy nên lập gia đình, nhưng cô ấy trả lời thẳng thừng: Điên à! Một lần tởn đến già, lấy thêm chi cho mất tiền Childsupport. Tôi thật bó tay với lối ăn nói như vậy. Cô ấy hư thì cũng đành vì cô ấy không còn dính dáng gì đến tôi nữa. Nhưng tương lai hai đứa bé thì thật đáng lo ngại. Hai cháu đang bước  vào tuổi teen, lại là con gái, mà hoàn cảnh sống như thế thì chuyện hư hỏng chắc chắn sẽ xảy ra. Huống hồ bây giờ, mỗi lần đến đón cháu về với bố, thì hai cháu cứ viện đủ cớ để hoãn lại. Có khi tôi phải dụ bằng quà cáp, áo quần, và mức dụ dỗ ấy càng ngày càng tăng dần giá trị vật chất. Tôi biết như thế là tạo thêm cơ hội cho con hư, mà vốn sẵn hai đứa đã dư điều kiện để hư, nhưng tôi vô phương. Hai đứa chưa đến tuổi teen mà áo quần, móng tay, móng chân, tóc tai… cứ như mấy con két Phi Châu!

Tôi cứ bị ám ảnh bới ý định là làm sao tách hai đứa nhỏ khỏi mẹ. Hiện tôi đang sống một mình và không có bồ bịch gì hết, nhà cửa cũng rộng rãi, khang trang. Tôi không biết nếu tôi đón hai đứa về thì cuộc sống sẽ thế nào? Điều gì sẽ xảy ra cho cuộc sống, ông bố không có… vợ mà nuôi hai con gái  tuổi teen? Tôi rất mong nghe những kinh nghiệm từ những ông single bố để biết. Cám ơn cô Nguyệt Nga và quý độc giả đã nghe tâm trạng của tôi.

Mike Nguyên

*Góp ý của độc giả

-Ollie:

Ông bà mình có câu “Dạy con từ thuở còn thơ.” Hai đứa bé này đã ở tuổi teen rồi, nói chuyện với bố mà còn biết “trả treo” như vậy thì coi bộ cũng hơi trễ để dạy dỗ vô nề nếp rồi đấy anh Mike, trừ khi anh có cái tài uốn nắn con nít.

Nhưng mà đọc cái cách anh hối lộ quà cáp với tụi nó ở trên cũng đủ cho thấy anh không làm gì cho tình hình này tốt hơn được.

Nếu anh muốn, anh có thể thử với điều kiện tụi nó không được bao giờ gặp mẹ nó trong 1 thời gian dài. Anh nghĩ anh có thể làm gì để cho tụi nó tránh không tiếp xúc được với mẹ nó hay không?

-Mr. Tran:

Đọc tâm trạng của anh, tôi thật ái ngại cho anh, một người cha thương yêu, lo lắng cho con cái nhưng bó tay trước thực tế. Theo tôi, có thể thời gian anh sống với chị, anh đã quá dồn hết công sức thì giờ vào công việc mà quên lãng gia đình. Cũng nhiều người chồng như thế, họ lao đầu vào việc làm, đầu tư hết thì giờ vào công việc và giao khoán hết mọi thứ cho người phụ nữ. Họ nghĩ đem tiền về thật nhiều để đời sống gia đình tốt hơn. Thật sai lầm nếu nghĩ như thế.

Tôi có một anh bạn, làm nghề xây dựng, làm ăn uy tín nên rất nhiều job. Anh bận rộn suốt, có khi đi làm luôn cả ngày Chúa Nhật. Cũng vì đặc tính của công việc, nặng nhọc tay chân nên tối về đến nhà là anh mệt lã người, mà khi người ta mệt người ta ngủ hay ngáy lớn, thế là người vợ không thể ngủ bên cạnh người chồng ngáy, chị ta qua phòng khác ngủ. Cái gì đến đã đến, ngủ một mình ở phòng riêng, không gần gũi chồng, tiền thì đầy túi… thế là sinh ra ngoại tình. Chị ta dùng cơ hội, hoàn cảnh ngủ riêng để hằng đêm chat sex với tình nhân.

Về câu chuyện của anh, theo tôi, chuyện người vợ cũ đã qua thì cho qua, nhưng nên rút kinh nghiệm cho tương lai, anh nên dành nhiều thì giờ cho con cái và cả vợ nữa để có thể can thiệp kịp thời khi có những mầm xấu xuất hiện. Mong thật mong anh tìm được lối thoát trong tương lai.

-Minh H:

Sao anh không đến một văn phòng luật sư để tham khảo chuyện nuôi con.

-Nguyệt Nga trả lời thư “Một người giấu tên”. Chúng tôi đã nhận được thư góp ý của một độc giả giấu tên, và theo yêu cầu của độc giả này, chúng tôi đã chuyển thư cho Mike Nguyên.

*Vấn đề mới

Nhân chuyến đi VN, gặp cô em cũng về chơi. Tôi mua một Iphone7 giá 10 triệu vnđ của cô em, con người cô ruột. Lúc đem về Mỹ, cháu tôi cầm chơi không biết sao đó, phone bị khóa. Tôi đem phone tới Apple Store, họ cho biết cần ID mới mở khóa được, hoặc nếu có số điện thoại sử dụng máy thì khả năng tìm ID là 50%. Nếu có receipt cũng được.

(Hình minh họa: Getty Images)

Tôi liên lạc với cô em bán phone, mới hay rằng phone đó không phải của cô ta, mà cô ta mua lại của một người khác (người này lại là bạn của bạn cô ta).

Vậy là những thông tin tôi cần đều do người chủ đầu tiên nắm, và cô em tôi không biết gì hết. Sau đó cô em cũng cho biết rằng tất cả những tin tức cá nhân cô chủ đầu tiên đã lấy ra hết rồi.

Vì phải liên lạc hỏi qua hỏi lại, điều này khiến cô em tôi bực mình. Sau khi cô ấy mắng tôi như xối nước lạnh vào mặt, cô ấy đã block số phone của tôi, và tôi không gọi hay nhắn tin gì được nữa.

Tôi sang Mỹ mới 2 năm, chưa thấu đáo luật pháp ở Mỹ.

Điều tôi muốn biết là:

-Cô em tôi và người chủ đầu tiên có trách nhiệm giúp tôi khôi phục tình trạng hoạt động của máy không? Nếu có, thì tôi phải làm gì để bắt họ phải giúp tôi? Tôi không có giấy tờ mua bán gì cả, vì tôi quá tin tưởng cô em mình, mà cô em thì khóa máy tôi không gọi được?

-Tôi có cần bắt người chủ đầu tiên và cô em làm giấy bán máy không? Giấy đó có giá trị gì không?

Kính mong được sự góp ý, hướng dẫn của cô Nguyệt Nga và bạn đọc. Rất mong được hồi đáp và chân thành cảm ơn.

Hồng 45

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT