Người mẹ ở Ohio nói 1 chữ, cả 3 con gái sinh ba cùng khóc

COLUMBUS, Ohio (NV) – Mới đây, cô Crystal Nikkel ở Ohio làm thử một việc cho người theo cô trên Instagram xem, Today.com đưa tin hôm Thứ Tư, 29 Tháng Bảy.

Cô Nikkel, 32 tuổi, biết mỗi khi cô nói “không” với một trong ba bé gái sinh ba cùng trứng (identical) của cô, dường như cả ba bé đều phản ứng. Nên cô bấm nút quay phim và chờ.

Một phụ nữ và ba em bé. (Hình minh họa: Storyblocks)

Đúng thật, ngay khi cô Nikkel la Noelle, hai chị em sinh ba với bé, Natalie và Eve, bật khóc hầu như ngay lập tức.

Cô Nikkel lưu ý khán giả rằng Noelle “đang làm chuyện mà lẽ ra bé không được làm thì cô nói ‘không.’”

“Hầu như lần nào cũng vậy,” cô cho Today.com hay. “Nếu tôi la một đứa, cả ba đứa đều khóc.”

Tới nay, đoạn video này được hàng triệu lượt xem. Trong phần ý kiến, có người nói đùa rằng ba chị em này “nối với nhau bằng Bluetooth” và “vẫn chưa biết mỗi đứa là riêng.”

Có người ví ba cô bé là “máy báo cháy được nối với nhau” và sống theo phương châm “một người vì mọi người, mọi người vì một người.”

Một số cha mẹ có con sinh đôi và sinh ba cho hay họ cũng thấy hiện tượng tương tự. Có người viết, “Hai đứa sinh đôi của tôi không phải cùng trứng mà vẫn như vậy. Hai đứa cùng khóc nhưng cũng cùng cười.”

Cô Nikkel cũng cho biết ba bé gái của cô không chỉ khóc chung.

“Nếu tôi thọc lét làm một đứa cười, hai đứa kia cũng bật cười ngay lập tức,” cô nói với Today.com.

Noelle, Natalie và Eve, 20 tháng tuổi, và hầu như lúc nào cũng bên nhau lúc thức.

“Chúng tôi chưa tách ba đứa ra,” cô Nikkel cho hay. “Nếu chúng tôi đi đâu, cả ba đứa đi theo. Chồng tôi thắc mắc nếu chúng tôi dắt một đứa đi chợ thì sao, nhưng chúng tôi chưa thử.”

Mặc dù đã bắt đầu giành đồ chơi, như bao đứa trẻ khác, nhưng ba chị em này cũng nhanh chóng chia nhau đồ ăn và chơi đùa vui vẻ với nhau.

“Ba đứa là bạn thân,” cô Nikkel cho biết. (Th.Long)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT