Tình yêu kiểu Nguyệt Nga và Vân Tiên

LTS:Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Cháu và anh yêu nhau. Tuy gọi là yêu nhưng bao giờ cháu và anh cũng giữ một khoảng cách nhất định, cái này do cháu. Lý do đơn giản là vì anh là Thầy Giáo của cháu. Cháu sợ anh mang tiếng, sợ các bạn biết sẽ hại đến uy tín của anh, sợ anh bị kỷ luật…

Ở lớp, không bao giờ cháu để lộ bất cứ một cử chỉ có tình ý với nhau. Cháu cũng không bao giờ ghé nhà anh, cháu không biết tại sao cháu như thế. Hàng tuần, anh ghé nhà, khi thì mang cho cháu mấy băng nhạc hòa tấu, khi thì một cuốn sách hay, và năm nào cũng vậy cứ đến Tết Đoan Ngọ, anh lại mang cho cháu một xâu bánh tro… Thường thì hai “Thầy trò” nói chuyện lớp trường. Nói tóm lại, cháu yêu anh như kiểu Nguyệt Nga và Vân Tiên vậy. Anh cũng không hứa hẹn gì, cháu vì là con gái nên cũng không dám hỏi. Cháu cứ yêu mông lung vậy đó.

Có một hôm anh bệnh, cháu và vài bạn đến thăm, chỗ ở của anh rất đơn giản nếu không muốn nói là rất nghèo. Anh sống với bà chị họ. Khi vào, bà chị hỏi ngay: Em nào là PQ?

Vậy là anh có nói gì với người chị của mình. Lòng cháu ấm lại, rộn rã vui.

Cuộc tình không tiến không lùi, không thêm gì mới, cũng không bớt đi những điều đang có.

Cháu không biết anh nghĩ gì, nhưng vì cháu còn mấy năm nữa mới ra trường nên vẫn bình an yêu và nhận.

Rồi một hôm, thay vì anh vào lớp thì một cô giáo khác vào thế, cô giáo nói hôm nay là ngày đám cưới của Thầy nên cô đứng lớp thế. Lớp nhao nhao lên, không biết điều gì khiến Cô giáo vui miệng tiết lộ thêm, cháu thấy rõ giọng Cô Giáo đầy dè bĩu: Cô dâu là người chị họ chung sống với Thầy lâu nay.

Thật khủng khiếp, cô dâu chính là người chị họ mà lâu nay anh vẫn chung sống!

Cô Nguyệt Nga ơi! Sao tuần nào anh và cháu cũng gặp nhau vài lần mà anh không cho cháu biết? Tại sao anh vẫn hôn cháu khi anh đến và giã từ? Tại sao anh vẫn lo lắng cho cháu từng li từng tí… mà anh lại lấy người chị họ làm vợ? Tại sao lại lấy chị họ hơn mình đến chục tuổi? Họ có bà con với nhau không? Sao họ sống chung cả chục năm trời không lấy nhau mà nay lấy nhau? Cháu đau đớn quá cô ơi! Cháu phải làm gì đây cô?

PQ

*Góp ý của độc giả:

-QT Tran

Những câu hỏi của em, nên hỏi thẳng ông thầy giáo, hoặc hỏi bà chị họ của ổng, em là người trực tiếp thân quen với ổng, em còn không biết, hỏi người khác, ai mà biết? Cố gắng quên đi mối tình thời học sinh, để học cho thành tài, là điều tôi khuyên em.

-Phu Le

Em ơi! Cái chữ “Chị họ” nó cũng “mông lung” như mối tình của em với ông thầy. Có khi nó chỉ là một liên hệ bạn bè hay thông gia với nhau, không có dính líu đến máu huyết giòng họ. Cho nên em chẳng nên thắc mắc chi chuyện, tại sao họ là bà con với nhau mà cưới nhau. Khi họ đã quyết định cưới nhau tức họ đã… có lý.

Vấn đề mà em nên quan tâm hiện nay là quên đi mối tình “mông lung” của em, mà tập trung vào chuyện học cho tốt. Em cũng chẳng cần phải gặp Thấy hay Chị họ để hỏi cho ra lẽ làm gì. Em dồn hết sức để đi tới, mà đừng ngó lui quá khứ nữa, nó chẳng hay ho gì cho em cả.

Rất mong em vững mà tiến lên.

-Ollie

Tui nghĩ cái tình yêu mà cô em PQ gọi… nó chỉ là cái cảm giác “mông lung” chứ không phải là thật và ít ra nó không thật từ phía người thầy giáo này.

Nhưng mà thôi, không bàn tiếp những chuyện đã qua, để trả lời câu cô em hỏi “là phải làm gì?”

Làm gì đây ngoài quên đi ? Người ta đã lập gia đình rồi thì còn cái gì để làm nữa.

Cô có nhiều câu hỏi “Tại sao…” mà chỉ có anh ta mới là người có câu trả lời chính xác cho cô, tụi tui có cho cô câu trả lời nào thì tất cả cũng chỉ là “đoán” mà thôi.

Đừng buồn nữa mà hãy tập trung vô việc học. Nếu dây tơ hồng không được cột 2 người lại với nhau thì có làm gì 2 người cũng không hợp được. Còn nếu buồn có thể giải quyết vấn đề thì nên làm, còn không thì đừng tốn thì giờ vô những cái mình biết mình không thể xoay chiều đổi hướng được. Hãy cố gắng lên để vượt qua

*Vấn đề mới:

“Chào cô! Tôi là vợ của anh X. chắc cô cũng không xa lạ gì tôi. Chắc cô cũng biết chúng tôi đã cưới hỏi đàng hoàng, có cha mẹ hai bên gia đình chứng giám và đã có hai con với nhau.

Trước khi lấy tôi, tôi biết nhà tôi có quan hệ tình cảm với cô, và tôi tin, hơn ai hết, cô hiểu nhà tôi đã chọn tôi giữa rất nhiều người quanh ảnh, trong đó có cô.

Tôi biết cô là người có học và con nhà tử tế. Tôi có nghe cô rất đau khổ khi biết nhà tôi đã chọn tôi. Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm nỗi lòng của cô khi bị người yêu bội phản.

Tuy nhiên, cô ơi! Bị người yêu phản bội đau khổ một, nhưng bị chồng phản bội thì đau khổ bội phần, cô biết không? Chắc cô còn nhớ cuốn nhật ký của cô trao cho chồng tôi, ngày hai người chia tay nhau. Cuốn nhật ký đẫm nước mắt mà chồng tôi đã giữ gìn cẩn thận cho đến ngày hôm nay. Cuốn nhật ký mà đã bao lần tôi đọc, để tự xé nát lòng mình. Và, ngày nay nó là một tác nhân chính để chúng tôi xào xáo hàng ngày hàng giờ.

Cô là phụ nữ, hơn ai hết cô biết và hiểu thấu đáo những gì tôi nói. Tôi xin cô bằng cách nào của riêng cô, có thể được, làm cho chồng tôi dịu lại và trở về với gia đình.Hiện giờ anh ấy đang ở nhà anh N. người bạn chung của cô và chồng tôi ngày xưa

Cùng với hai con của mình, chúng tôi xin cám ơn cô.

Hồng”

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu mới nhận được lá thư trên. Cháu không biết phải làm sao? Cháu và chồng chị ấy yêu nhau, tụi cháu không đến với nhau được vì sự chênh lệch quá lớn của hai gia đình. Ba mẹ anh ấy giàu có, đi qua đây từ 1975. Cháu là du học sinh, khi biết mối tình của hai đứa, mẹ anh ấy buông lời khá nặng với cháu. Hai đứa cháu xa nhau, cháu có gửi anh ấy cuốn nhật ký riêng của mình. Hiện nay như thư của người vợ, anh ấy đã bỏ nhà ra đi.

Từ ngày xa nhau, cháu có lòng tự trọng của mình nên không hề liên lạc với người yêu cũ, dù ở chung một thành phố. Thưa cô, cháu có nên nhắn với anh ấy để gặp và khuyên anh ấy về nhà. Hay cháu mặc kệ họ với nhau vì cháu không có tội gì trong chuyện này cả. Cháu thật bối rối cô à!

Cẩm Nh.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT