Friday, May 17, 2024

Father’s Day nhớ bố

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Linh Tạ

Hôm nay là Father’s Day nhưng tôi thì chẳng còn Bố để mà có thể đến chúc mừng Bố nữa.

Bao năm đã trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ đến Bố tôi lại nghèn nghẹt trong cổ. Có phải vì Bố ra đi quá bất ngờ và còn nhiều điều hai bố con chưa tâm sự với nhau nên giờ tôi cứ day dứt mãi chăng? Nhiều lúc lái xe đi làm tự dưng niềm nhớ Bố chợt ùa đến dạt dào và tôi lại thổn thức.

Tôi có “khả năng” có thể biết sau khi mấ̉t, Bố đã an bình nơi thế giới vô hình. Tuy là tôi vui mừng lắm nhưng đôi khi tôi lại để tình cảm của mình đánh động đến linh hồn của Bố nơi thế giới bên kia. Âu cũng là chuyện thường tình của một người con nên tôi chắc linh hồn của Bố sẽ cảm thông.

Tuần này khắp nơi trên đất Mỹ nơi nơi đều nhắc mọi người nhớ đến Father’s Day. Hôn nay bảo đảm các nhà hàng, khu vui chơi sẽ nhộn nhịp người đến ăn mừng Father’s Day và các ông bố sẽ là những nhân vật chính của mọi gia đình. Viết đến đây tôi lại muốn rớt nước mắt vì thương nhớ người Bố đã ra đi. Lúc Bố còn thì tôi lại lơ là không quan tâm đến Bố nhiều để rồi bây giờ thì tôi lại hối tiếc. Chữ “phải chi” bây giờ đã quá muộn cho Bố rồi. Chỉ có một điều an ủi tôi là Bố ra đi rất thanh thản chứ không còn lo sợ cái gì nữa. Đây chỉ là một việc tôi làm cho Bố mà tôi thấy có ý nghĩa nhất.

Bố mất đi đã cho tôi nhiều bài học quý giá vô cùng. Thế nên bây giờ tôi quan tâm đến Mẹ nhiều hơn. Các ngày lễ hay cuối tuần tôi luôn cố gắng sang thăm Mẹ. Tôi cũng hay làm những món quà nho nhỏ xinh xinh tặng Mẹ vì tôi biết Mẹ thích. Tôi không muốn lập lại chữ “phải chi” nếu mai kia Mẹ tôi về với Bố.

Tôi chỉ mong những ai còn có Bố/Mẹ thì xin hãy quan tâm đến các cụ vì mai này các cụ có xa ta mãi mãi, ít ra ta không hối hận tại sao ngày ấy không làm những điều như thế cho Bố/Mẹ. (Linh Tạ)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT