Bắc Hàn mở cửa lăng cố Chủ Tịch Kim Chính Nhật

 


BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP) – Nhân kỷ niệm một năm ngày qua đời, Bắc Hàn hôm Thứ Hai mở cửa lăng cố Chủ Tịch Kim Chính Nhật, nơi xác ướp của ông vẫn mặc bộ đồ ka-ki truyền thống.



Dân Bắc Hàn cúi gập mình trước tượng của hai cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, tại Mansu Hill ở Bình Nhưỡng, hôm 17 tháng 12, 2012. (Hình: AP/Ng Han Guan)


Ðịa điểm nơi đặt xác ông nằm ở tòa nhà Kumsusan, bên dưới xác ướp của cha ông và cũng là nhà khai sinh nhà nước Bắc Hàn, Kim Nhật Thành, nhiều tầng lầu. Xác ông được phủ bằng một tấm chăn đỏ, ánh đèn chiếu tập trung ngay trên mặt trong một căn phòng ngập tràn màu đỏ.


Camera không được phép sử dụng bên trong lăng, và truyền thông nhà nước cũng không công bố hình ảnh nào về xác ướp của Kim Chính Nhật.


Trong sảnh đường lạnh lẽo, một nhóm phụ nữ thổn thức khóc trong khi đang gập người trước thi hài cố lãnh tụ. Khách vào nơi này để viếng chiếc hòm kiếng được tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó lần này có cả người của hãng thông tấn AP.


Kim Chính Nhật qua đời hôm 17 tháng 12 năm ngoái trong khi đang di chuyển bằng tàu hỏa. Tinh thần thủ đô Bắc Hàn lên cao sau cuộc bắn hỏa tiễn hôm Thứ Tư vừa rồi, đồng thời đương kim Chủ Tịch Kim Jong Un cũng sắp được lên chức cha.


Trên truyền hình nhà nước, người ta có thể thấy được vợ của ông là Ri Sol Ru, bụng có vẻ hơi lớn, khi đang chầm chậm bước cạnh bên chồng ở trong lăng. Tuy nhiên vì bà ta mặc quốc phục truyền thống nên qua bề ngoài, khó mà đoán đích xác được. Bình Nhưỡng không chính thức loan báo về tin vợ của lãnh tụ đang mang bầu, tuy nhiên cả thủ đô đều bàn tán đến ngày sinh hoa nở nhụy của bà ta. (T.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT