Bé gái bẩm sinh không có bàn tay đoạt giải viết chữ đẹp


CHESAPEAKE, Virginia (NV)
Anaya Ellick, bé gái 7 tuổi, ra đời thiếu cả hai bàn tay, vừa thắng giải viết chữ đẹp toàn quốc, mà không dùng đến tay giả, theo tin đài NPR.






 

 Bé Anaya Ellick ôm giải thưởng viết chữ đẹp sau khi đánh bại 50 em khác trên toàn quốc. (Hình: Greenbrier Christian Academy)
Dùng cổ tay để cầm bút chì, em học sinh lớp một của trường Greenbrier Christian Academy (GCA) ở Chesapeake, Virginia, qua sự nắn nót những nét chữ ngay ngắn, khiến em đánh bại được 50 học sinh khác trên toàn quốc, mang lại cho em giải thưởng Nicholas Maxim Special Award dành cho phần viết chữ đẹp.

Giải này nằm trong nhiều giải được công ty giáo dục Zaner-Bloser trao tặng hằng năm.

Bà Tracy Cox, hiệu trưởng của GCA nói: “Anaya là một người trẻ đáng khâm phục. Em không để cho bất cứ điều gì có thể gây trở ngại cho việc em muốn hướng tới. Em là một người lao động tốt và nằm trong sồ học sinh viết chữ đẹp nhất lớp. Sự quyết tâm của em là một niềm cảm hứng cho tất cả chúng ta tại GCA.”

Theo công ty Zaner-Bloser, muốn tham gia cuộc thi giải Nicholas Maxim Award, “thí sinh phải là một học sinh bị khuyết tật về cơ thể, nhận thức, hay về trí thông minh, hoặc bị chậm phát triển.”






Xin mời xem thêm video: Bà Hillary Clinton vận động tranh cử tại Nam California



Bà Kathleen Wright, giám đốc cuộc thi, cho biết rằng các giám khảo đều “sửng sốt” vì “mẫu chữ viết của Anaya không kém gì của người có đủ đôi bàn tay.”

Báo Virginian Pilot viết, khi còn thơ ấu “em đã biết tự nghĩ ra cách cầm nĩa để ăn.”

Tờ báo viết tiếp: “Khi muốn vẽ, em học cách giữ thăng bằng cây viết giữa hai cánh tay. Đến lúc lên 5, em thôi không dùng tay giả nữa.”

Bà Bianca Middleton, mẹ của Anaya, nói, tay giả “chỉ làm cho em bị chậm lại thay vì giúp đỡ em thêm.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT