Friday, March 29, 2024

Bé gái trở về sau 10 năm bị sóng thần cuốn trôi


JAKARTA, Indonesia (AFP)
Một bé gái Indonesia bị sóng thần cuốn trôi năm 2004 đã đoàn tụ được với gia đình sau mười năm thất lạc, trong lúc cha mẹ cô cứ nghĩ con mình đã chết.


“Thượng đế đã cho chúng tôi một phép lạ,” theo lời bà Jamaliah, mẹ của em Raudhatul Jannah, người bị mất tích khi mới 4 tuổi.









Bé gái Raudhatul Jannah (phải) và mẹ, bà Jamaliah, trong ngày đoàn tụ. (Hình: Getty Images)


Jannah và người anh trai bảy tuổi bị nước cuốn đi khi một cơn sóng lớn đánh vào nhà ở quận West Aceh hôm 26 Tháng Mười Hai 2004.


Bà Jamaliah, 42 tuổi, và chồng bà sống sót sau trận động đất và sóng thần khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng ở Aceh, trên đảo Sumatra, và từ đó đến nay coi như không còn hy vọng tìm thấy hai con của mình.


Nhưng hồi Tháng Sáu, người em của bà Jamaliah nhìn thấy một cô gái trong một ngôi làng đang từ trường đi bộ về nhà, trông rất giống Jannah.


Ông đến tìm hiểu và biết ra rằng cô này bị sóng thần cuốn trôi từ Aceh, ra đảo hẻo lánh nằm về phía Tây Nam của tỉnh.


Một ngư dân cứu lấy cô bé và đưa về lại Aceh để mẹ của anh ta nuôi.


Sau khi nhận được tin, bà Jamaliah và chồng đến thăm cô gái, nay 14 tuổi, hồi Tháng Sáu vừa qua, và xác nhận đây chính là con gái của mình bị mất tích một thập niên trước đây.


Jannah, được bà mẹ nuôi gọi là Wenni, đã trở về quê nhà để đoàn tụ với cha mẹ hôm Thứ Tư.


Người anh của Jannah cũng sống sót sau khi bị sóng cuốn đi, bà Jamaliah cho hay, nhưng chưa biết hiện ở đâu.


Trận sóng thần năm 2004 đã làm thiệt mạng hơn 170,000 người ở Aceh cũng như hàng chục ngàn người khác ở các quốc gia trong vùng Ấn Ðộ Dương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT