Bị bắt vì đặt hoa trước tòa đại sứ Mỹ tưởng niệm nạn nhân Orlando


MOSCOW, Nga (NV)
Một cặp đồng tính bị bắt hôm Thứ Hai khi tìm cách đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Orlando, bên ngoài khuôn viên Tòa Đại Sứ Mỹ ở Moscow.

   Hoa tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Orlando đặt trước Tòa Đại Sứ Mỹ ở Moscow. (Hình: Getty Images/Alexander Shcherbak)

Theo AFP, anh Islam Abdullabeckov, chủ biên truyền thông xã hội của nhật báo RBK, và bạn trai Felix Glyukman, bị bắt khi đang tìm cách đặt hoa với dòng chữ “Love wins – Stay with Orlando” bên ngoài cơ quan ngoại giao Mỹ.

Kể lại với tờ RBK, anh Abdullabeckov nói: “Cảnh sát bắt chúng tôi lên xe của họ vì lý do ‘hoạt động không có phép.’”

Anh thêm: “Chúng tôi chỉ muốn bày tỏ niềm chia sẻ với các nạn nhân vụ thảm sát mà thôi, ngoài ra chúng tôi không hề có hành động chính trị nào.”

Sau đó, họ đăng lên trang mạng Facebook hình họ chụp ở bên trong xe cảnh sát, với lời chú thích: “Đây là điều hoàn toàn không tưởng.”

Anh Glyukman góp lời: “Chúng tôi chỉ muốn đặt hoa tại tòa đại sứ nhưng bị cản lại.”

Tuy vậy, thật nhiều hoa và nến được đặt lại bên ngoài Tòa Đại Sứ Mỹ ở Moscow, một ngày sau khi Omar Mateen bắn gục 49 người tại một hộp đêm của người đồng tính ở Orlando, tiểu bang Florida.

Vụ tấn công mà tổ chức khủng bố ISIS tự nhận được thực hiện nhân danh họ khiến cả thế giới phản ứng với sự đau buồn lẫn phẫn nộ, ngay Tổng Thống Nga Vladimir Putin cũng gọi hành động sát nhân này là “một tội ác man rợ.”

Tuy vậy, diễn hành đòi quyền đồng tính vẫn bị cấm một cách có hệ thống ở Nga, nơi đến năm 1993 bị xem là tội hình sự và bị xếp vào loại bệnh tâm thần tính đến năm 1999.

Cộng đồng LGBT, chỉ giới đồng tính và cải giới nói chung, vẫn tiếp tục bị khinh miệt rộng rãi ở Nga. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT