Cô gái đã bị Taliban bắn, phát biểu tại Liên Hiệp Quốc

 


LIÊN HIỆP QUỐC (NBC News) – Malala Yousafzai, thiếu nữ Pakistan tranh đấu cho giáo dục nữ giới,  bị Taliban bắn trọng thương ở đầu hồi năm ngoái, hôm Thứ Sáu đọc  một bài diễn từ cảm động trước đại hội giới trẻ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc.









Malala Yousafzai, nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu, đúng vào dịp sinh nhật thứ 16 của mình. (Hình:Andrew Burton/Getty Images)
Phát biểu trước cử tọa 1,000 học sinh từ 85  quốc gia trên thế giới, tuổi 12 đến 25, Malala nói: “Các bạn thân mến ngày 9 tháng 10 năm 2012 Taliban bắn trúng trán tôi phía bên trái, và cũng bắn vào những người bạn tôi.  Họ tưởng rằng những viên đạn sẽ làm chúng tôi im tiếng, nhưng họ đã thất bại”. Cô tiếp: “Tôi vẫn là Malala như thế, hoài bão của tôi vẫn như thế, hy vọng vẫn thế và niềm ước mơ cũng thế”.

Cựu Thủ Tướng Anh Gordon Brown, bây giờ là đặc sứ Liên Hiệp Quốc về giáo dục toàn cầu, giới thiệu Mala với đại hội, tuyên bố: “Tôi xin nói một câu mà Taliban không bao giờ muốn nghe thấy: ‘Mừng sinh nhật thứ 16 của Malala’”.

Liên Hiệp Quốc cũng tuyên bố ngày này là “Ngày Malala”. Nhưng Malala cho rằng “không phải ngày của tôi”, mà ngày cho mọi phụ nữ, nam nữ thiếu nhi tranh đấu cho quyền của mình. Cô nói: “Hàng ngàn người bị khủng bố sát hại và hàng triệu người bị thương. Tôi chỉ là một trong số đó. Vậy thì đứng đây, tôi là một người con gái trong số nhiều người khác”.








Thông điệp Malala muốn gởi đến các giới lãnh đạo thế giới là họ hãy đem giáo dục cưỡng bách và miễn phí đến cho tất cả trẻ em toàn cầu. Có thể trong đó cũng có lời nhắn nhủ gởi đến Tổng Thống Obama về việc hòa đàm với Taliban khi cô cho rằng hòa bình là cần thiết cho công tác giáo dục.

Malala nói: “Ở nhiều nơi trên thế giới này, nhất là Pakistan và Afghanistan, khủng bố, chiến tranh và xung đột đã ngăn chặn trẻ em đến trường. Chúng tôi đã chán nản với chiến tranh trong đó phụ nữ và trẻ em gánh chịu đau khổ”.

Nhưng cô nói thêm là “tất cả mọi thỏa hiệp hòa bình cần phải bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, ngược lại điều ấy là không thể chấp nhận được”.

Malala Yousfzai cho biết cô hãnh diện được trùm chiếc khăn choàng trước đây là của bà cố Thủ Tướng Benazir Bhutto đã bị ám sát, nhưng cô không mong muốn trả thù Taliban hay bất cứ nhóm khủng bố nào khác”.

Cô nói rằng đã học được lòng dung thứ và thái độ bất bạo động từ bố mẹ mình, những người có mặt tại Liên Hiệp Quốc hôm nay nghe cô nói chuyện. Malala cũng nói đã học được thái độ xử sự ấy “từ đấng tiên tri Muhammad, Chúa Jesus Christ và Đức Phật Thích Ca”. Cô cũng được truyền cảm từ những người như Martin Luther King, Nelson Mandela, Mohandas Ghandi và Mẹ Teresa.

Malala nói rằng cô không thù oán những ngưới Taliban đã bắn mình và “Nếu như tôi có trong tay một khẩu súng và đứng trước họ tôi cũng sẽ không bắn”. Tuy nhiên cô tin là “Taliban đã lợi dụng đạo Hồi để phục vụ cho mục tiêu riêng của họ”. Theo cô, “đạo Hồi là tôn giáo hòa bình, nhân đạo và bác ái” soi sáng cho việc giáo dục trẻ em không chỉ là lẽ phải mà còn về nghĩa vụ và trách nhiệm.

Bài nói chuyện của Malala bị ngắt quãng nhiều lần bởi những tràng pháo tay vang dội hội trường Liên Hiệp Quốc.

Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, trước đó trong lời khai mạc đại hội, ca ngợi Malala về sự dũng cảm và kiên cường trước Taliban. Cô bị bắn cùng với hai người bạn khi ra khỏi trường ở Mingora, Pakistan vì họ cưỡng lại lệnh cấm con gái đi học. Ông cho biết trên thế giới hãy còn 57 triệu trẻ em không được đi học.

Đặc Sứ Gordon Brown bày tỏ lời cám ơn các giới y khoa ở Pakistan và Anh cùng với gia đình đã cứu sống Malala Yousafzai và chữa trị cho cô bình phục để có thể tiếp tục làm cái mà Taliban ngăn cản. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT