BẮC KINH (Washington Post) – Tuần rồi dân Trung Quốc chợt đổ xô vào trang mạng của Tòa Bạch Ốc để nộp thỉnh nguyện thư, theo đó phần lớn trực tiếp phản đối nhà nước họ.

Công an ngăn không cho chụp hình bên ngoài Trung Nam Hải, trụ sở trung ương đảng bộ CS Trung Quốc ở Bắc Kinh. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)
Tính đến chiều Thứ Năm đã có hơn 170,000 người nộp cho nhiều loại thỉnh nguyện thư khác nhau, phần nhiều nói lên nỗi phẫn uất nhưng bất lực trước đường lối cai trị độc đoán của cấp lãnh đạo nhà nước.
Chỉ trích chính quyền bị cấm kỵ trên các diễn đàn mạng ở Trung Quốc. Mặc dầu nhà nước cho mở các phòng tiếp dân ở mỗi tỉnh, nhưng mỗi năm hàng ngàn người vẫn kéo lên thủ đô để tố cáo việc làm “sai trái” của các quan chức địa phương. Thông thường, các thỉnh nguyện thư bị “nhóm côn đồ” do chính các quan chức của địa phương đó mướn, ngăn chận lại; có khi người cầm đơn còn bị đánh đập hoặc áp tải trở về nguyên quán. Những việc làm này được đúc kết thành hồ sơ và là đề tài phản kháng của các tổ chức dân quyền.
Một blogger Trung Quốc ẩn danh giải thích về hiện tượng người dân trong nước gửi thỉnh nguyện thư cho nước Mỹ: “Người dân Trung Quốc ngậm miệng đã quá lâu rồi. Nếu có cơ hội để diễn đạt nỗi niềm của mình thì dần dần chúng tôi sẽ trở nên tiến bộ hơn.”
Tòa Bạch Ốc nói con số thỉnh nguyện thư từ Trung Quốc chỉ mới là một tỉ lệ rất nhỏ của hơn 200,000 thỉnh nguyện thư đã nhận được. Không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Trung Quốc đang tìm cách ngăn chận người dân trong nước vào trang mạng của Tòa Bạch Ốc.
Tòa Bạch Ốc hứa sẽ hồi đáp thỉnh nguyện thư nào thu được hơn 100,000 chữ ký trong vòng 30 ngày. Nhưng can thiệp bằng ngoại giao như thế nào lại là chuyện khác. (TP)



























































































