BẮC KINH (AP) – Nhà tranh đấu khiếm thị Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), người từng gây ra cuộc tranh chấp ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, hôm Thứ Hai bày tỏ sự lạc quan rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ giữ lời hứa và để ông cùng gia đình ra nước ngoài.

Hình do tòa Ðại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh cung cấp cho thấy Luật Sư Chen Guangcheng (Trần Quang Thành, trái) nói chuyện với Ðại Sứ Mỹ Gary Locke hôm 2 tháng 5. (Hình: U.S. Embassy Beijing Press via Getty Images)
Ông Trần hồi tháng qua làm chấn động dư luận thế giới khi trốn khỏi nhà dù trong tình trạng quản thúc chặt chẽ và vượt cả ngàn km để đến Bắc Kinh, vào ẩn náu trong tòa Ðại Sứ Mỹ, gây ra cuộc đối đầu ngoại giao giữa khi Ngoại Trưởng Clinton đến Trung Quốc để có cuộc họp quan trọng về kinh tế và an ninh.
Theo thỏa thuận sơ khởi đạt được hôm Thứ Sáu tuần qua và được Bắc Kinh cùng Washington loan báo, ông Trần có thể được phép rời khỏi Trung Quốc để sang Mỹ du học.
“Do chính quyền Trung Quốc đã hứa bảo đảm các quyền hiến định của tôi cũng như tư do và an toàn, tôi cảo thấy rằng họ sẽ giữ đúng các hứa hẹn này vì đây là sự thỏa thuận giữa hai quốc gia,” ông Trần nói.
Giới chức bệnh viện ông Trần điều trị cho hay bàn chân ông bị gãy ba cái xương khi ông trốn khỏi làng và nay phải bó bột.
Nhà chức trách Trung Quốc vẫn ngăn không cho giới chức Mỹ cũng như bạn bè ông Trần vào thăm. Tuy nhiên phía tòa Ðại Sứ Mỹ cho hay vẫn nói chuyện qua điện thoại với ông mỗi ngày, kể cả ngày Thứ Hai. (V.Giang)















































































