Friday, April 19, 2024

Tàu chìm ở Dominican Republic, 17 chết

 


SABANA DE LA MAR, Dominican Republic (AP) Một chiếc thuyền chở 70 di dân đi từ Dominican Republic đến Puerto Rico bị lật ngoài khơi Dominican Republic vào chiều tối Thứ Bảy. Tin sơ khởi có ít nhất 17 chết và 13 sống sót.


Giám đốc tình báo hải quân Dominican, Luis Castro nói, họ vớt được xác của 12 người đàn ông và 5 phụ nữ, kể cả 13 người sống sót. Thuyền trưởng chiếc thuyền chở người lậu này bị bắt giữ.









Nạn nhân xấu số của chiếc tàu chở di dân bị chìm ngoài khơi Dominican Republic,
được cho vào hòm ở bệnh viện Elupina Cordero Hospital, tại Sabana de la Mar.
Chính quyền Dominican Republic cho biết đã vớt được 17 xác. (Hình: AP/str)


Nhân viên cấp cứu cho biết cuộc tìm kiếm phải ngưng vào khuya Chủ Nhật vì trời tối đen như mực; tuy nhiên, cuộc tìm kiếm sẽ bắt đầu trở lại vào sáng Thứ Hai nhưng khó hy vọng có người còn sống vì không thể nổi trên mặt nước trong suốt hai ngày dưới ánh nắng như thiêu đốt.


Các di dân bất hợp pháp có vẻ đều là người Dominican, nhưng chính quyền không loại bỏ khả năng có thể có vài người Cuba hoặc Haiti.


Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ góp sức vào cuộc cấp cứu từ trưa Thứ Bảy nhưng ngưng tìm kiếm vào trưa Chủ Nhật “sau khi chính quyền Dominican cho hay họ không cần đến sự giúp đỡ nữa,” theo lời của ông Ricardo Castrodad, phát ngôn viên ở Puerto Rico.


Một người sống sót 28 tuổi, vốn là nông dân từ miền Bắc Dominican Republic nói, vì mơ đến một cuộc sống có nhiều tương lai hơn ở Puerto Rico mà anh mới đánh liều đi theo con tàu này.


Hằng ngàn người dân nghèo ở Dominican Republic, kể cả người Cuba lẫn Haiti, tìm cách đến Puerto Rico bằng thuyền, qua một chặng đường có bão tố thường xuyên dài 260 km. (TP)


 

MỚI CẬP NHẬT