BRUSSELS (AP) – Vua Albert Đệ Nhị nước Bỉ hôm Chủ Nhật nhường ngôi cho con trai là Philippe, tuy nhiên sự truyền ngôi không làm cho thần dân đất nước phân hóa này yên lòng vì họ chưa biết nhiều về người kế vị.

Vua Bỉ Albert II và Hoàng Hậu Paola chào đám đông ở Liege, hôm 19 Tháng Bảy, trong ngày cuối của chuyến đi ba ngày từ giã thần dân, trước khi nhường ngôi lại cho con trai là Philippe. (Hình: AP/Geert Vanden Wijngaert)
Trong hai thập niên trị vì, Vua Albert II chứng kiến tình trạng đất nước muốn ngả về một chính thể liên bang, với 6 triệu người nói tiếng Flemish trong khi 4.5 triệu khác nói tiếng Pháp, mà đôi bên ngày càng sống xa rời nhau.
Tân vương Philippe có thể sẽ phải trực diện với trở ngại, sớm lắm vào Tháng Sáu tới, khi diễn ra cuộc bầu cử, trong đó sẽ có những câu hỏi, từ tình trạng dân tộc đến nơi đặt vương triều.
Trong quá khứ, hoàng gia Bỉ từng gặp khó khăn trong vấn đề nhượng bộ đối với nền dân chủ đại nghị, và Vua Albert II được xem là người đầu tiên đóng được vai trò này một cách tuyệt vời.
Dân Bỉ sẽ yên lòng một khi tân vương Philippe sẽ theo chân vua cha. (TP)



























































































