BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Một hài nhi Argentina vẫn còn sống gần 12 tiếng trong hòm của nhà xác một bệnh viện ở Buenos Aires, tuy rằng trước đó các bác sĩ và y tá đều xác nhận đứa bé đã chết do biến chứng sau khi sinh thiếu tháng.
Analia Bouter và chồng Fabian Veron, là phụ huynh của hài nhi mà bác sĩ cho đã chết lúc vừa sinh ra nhưng 12 giờ sau mới biết bé vẫn còn sống. (Hình: AP/Juan Pablo Faccioli)

Bà Analia Bouter kể lại rằng, bà đến bệnh viện khi thấy bị ra nước ối vài ngày trước khi sinh. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán lầm cho chất lỏng đó là nước tiểu. Bác sĩ cho bà chụp siêu âm và thấy chung quanh thai nhi không có nước ối bao bọc. Bà Bouter nói:
“Ðiều đau đớn cho tôi là bác sĩ thoạt đầu tính giải phẫu tử cung để đưa thai nhi ra, nhưng khi sang phòng đẻ thì họ lại bảo tôi cứ đẻ như bình thường như thể cháu bé đã chết rồi. Nhưng khi nhìn sang màn hình, tôi vẫn thấy có nhịp tim.”
Bà Bouter nói, sau khi sinh xong bà được bác sĩ cho hay là đứa bé đã chết.
Rafael Sabtinelli, trưởng ty y tế tỉnh Chaco cho báo chí địa phương biết hôm Thứ Ba, rằng hài nhi được biết vẫn còn sống sau khi người mẹ nhất quyết muốn nhìn con gái một lần cuối.
Bà Bouter kể rằng, bà cùng chồng trở lại bệnh viện Perrando ở thành phố Resistencia lúc nửa đêm, tức 12 giờ sau khi sinh. Tại đây một người đàn ông giúp nạy mở nắp hòm, rồi đột nhiên bà nghe tiếng khóc khe khẽ. Trên người em bé phủ đầy thứ gì trông như tuyết giá.
Trước khi sinh, vợ chồng Bouter tính đặt tên cho con là Luciana Abigail nhưng sau khi thấy con còn sống như một phép lạ nên đổi ý và đặt lại tên Luz Miracle, tiếng Spanish có nghĩa là ánh sáng huyền diệu.
Bà Bouter nói với báo chí: “Chúng tôi quỳ xuống và cảm tạ Thượng Ðế đã ban cho chúng tôi phép lạ. Các bác sĩ hành động như thể con chúng tôi thật sự đã chết… chỉ 15 phút sau khi con gái tôi chào đời, cháu đã bị đặt vào hòm có nắp đậy lại.”
Các giới chức cho biết hài nhi ra đời thiếu tháng và chỉ nặng khoảng 800 gram. Lúc mới sinh tình trạng sức khỏe của em hết sức nguy kịch. Hiện sức khỏe của bé Luz tương đối được ổn định nhưng vẫn còn nguy kịch. Bé Luz đang thở bằng máy trợ thở và được cho thuốc trụ sinh để chống lại một thứ nhiễm trùng khiến có thể ảnh hưởng đến hệ miễn nhiễm và lọc thận của cháu bé.
Năm người gồm bác sĩ và y tá đã bị tạm ngưng làm việc để điều tra. (T.P.)



























































































