Âu Châu sửng sốt việc ông Boris Johnson làm ngoại trưởng Anh

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Lãnh đạo các nước Âu Châu phản ứng với sự chán chường và bực tức trước việc ông Boris Johnson, cựu thị trưởng London, vừa được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Anh.

Theo báo Telegraph, đồng nhiệm của ông ở Pháp gọi ông là một “kẻ dối trá,” trong khi đồng nhiệm ở Đức nói, thật là điều “sỉ nhục” khi ông đi chơi môn cricket trong ngày nước Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý về Brexit.

Ông Johnson bị la ó khi đọc bài diễn văn đầu tiên với tư cách ngoại trưởng tại Tòa Đại Sứ Pháp ở London.

Báo cáo cho thấy ông được ủng hộ và chê bai.

Ngoại Trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nói, ông e ngại trước viễn ảnh rồi đây sẽ ngồi vào bàn thương nghị mặt đối mặt với ông Johnson.

Ông Ayrault giải thích: “Tôi chẳng ngại gì về ông Johnson, có điều là trong thời gian vận động Brexit, ông ấy đã nói dối với người dân Anh và nay ông ấy lại quay lưng vào tường.”

Ông ấy quay lưng vào tường để bảo vệ đất nước mình nhưng cũng với việc quay lưng vào bức tường như vậy, quan hệ với Âu Châu cần phải được rõ ràng,” ngoại trưởng Pháp tiếp.

Ông Ayrault nói thêm: “Tôi cần một đối tác là người mà tôi có thể thương lượng và là người minh bạch, đáng tín nhiệm và có uy tín.”

Trong khi đó, ngoại trưởng Đức bày tỏ sự ái ngại cho cử tri Anh.

Ông Frank-Walter Steinmeier nói: “Dân Anh đang trải qua một cơn thức tỉnh đột ngột sau khi những chính trị gia vô trách nhiệm lừa cả đất nước đi vào con đường Brexit.”

Tôi thấy đây là một điều sỉ nhục, không những là một sự cay đắng đối với nước Anh mà còn đối với cả Liên Âu.”

Ông Johnson dự tính mặt đối mặt với ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry, và các đồng nhiệm Âu Châu, tại một buổi họp Hội Đồng Về Vấn Đề Nước Ngoài ở Brussels vào Thứ Hai tới. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT