Bị cha mẹ cấm, cặp tình nhân Anh 65 năm sau mới lấy nhau

LONDON, Anh (NV) – Tuy bị cha mẹ ly gián, 65 năm sau cặp tình nhân người Anh, Helen Andre và Davy Moakes, cuối cùng vẫn trao nhẫn cho nhau.

Theo tạp chí Inside Edition, lần này chính cô Debbie Williams, con gái cụ bà Andre, xen vào chuyện tình duyên của hai người.

Sau khi mẹ cô trở thành góa bụa lần thứ ba, cô Williams đích thân đi tìm cụ ông Moakes vì biết mẹ mình vẫn còn yêu ông.

Trả lời phỏng vấn của đài BBC, cô Williams nói: “Họ phải nói chuyện và nối lại mối dây liên lạc với nhau vì họ từng yêu nhau tha thiết. Tôi cảm thấy sung sướng cho hạnh phúc của họ.”

Vào năm 1951, hai cụ Andre và Moakes dự tính làm lễ thành hôn với nhau khi đang còn theo học ở trường mỹ nghệ.

Nhưng cha mẹ cụ bà Andre kịch liệt chống lại, nói rằng lấy chồng họa sĩ không tốt cho con gái họ và bắt phải hủy bỏ dự tính ấy.

Cô Williams nói: “Hồi thập niên 1950 người ta quan niệm không chọn họa sĩ làm rể.”

Mời độc giả xem video: Tổng thống tân cử Trump gặp thủ tướng Nhật tại New York

Điều đó làm họ đau khổ nhưng hồi đó ai cũng phải tuân theo lời cha mẹ,” cô Williams tiếp.

Cuối cùng thì vào tuần qua, cụ bà Andre, 82 tuổi, và cụ ông Moakes, 86 tuổi, làm lễ thành hôn.

Cụ ông nói: “Khi bạn yêu một người nào đó thật tha thiết như chúng tôi, điều đó sẽ không bao giờ nhạt phai.”

Cô dâu mới cũng nói: “Suốt đời tôi chỉ yêu có mỗi ông ấy.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT