MIYAZAKI, Nhật Bản (NV) – Một trái bom của Mỹ còn sót lại từ thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến được chôn tại một phi trường Nhật Bản phát nổ hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười, khoét một cái lỗ to tướng trên đường băng và buộc các hãng hàng không phải hủy hơn 80 chuyến bay, các viên chức Nhật Bản cho biết, theo AP.
May mắn là không có ai bị thương và không có phi cơ nào ở gần trái bom trong lúc phát nổ tại Phi Trường Miyazaki tọa lạc ở miền Tây Nam Nhật Bản, các viên chức Bộ Đất Đai và Giao Thông cho biết.
Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản và cảnh sát tiến hành điều tra và xác nhận vụ nổ do một trái bom nặng 500 pound (226.7 kilogram) của Mỹ gây ra và tình trạng nguy hiểm đã chấm dứt. Các viên chức đang xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ họa vô đơn chí.

Một đoạn phim do một trường huấn luyện hàng không gần đó quay lại cho thấy nhựa đường trong vụ nổ văng tung tóe như một đài phun nước. Các đoạn phim phát trên truyền hình Nhật Bản cho thấy một hố bom trên đường băng được cho là có đường kính khoảng 7.6 yard (7 mét) và sâu 3 foot (1 mét).
Tính tới chiều Thứ Tư, nhà chức trách hủy hơn 80 chuyến bay tại phi trường, Chánh Văn Phòng Nội Các Yoshimasa Hayashi cho biết.
Thiệt hại trên đường băng được sửa chữa trong đêm Thứ Tư, phi trường cho biết, đồng thời các chuyến bay hoạt động bình thường vào sáng Thứ Năm.
Phi Trường Miyazaki được xây cất năm 1943 do Hải Quân Đế Quốc Nhật Bản dùng làm một thao trường huấn luyện bay lượn, nơi một số phi công cất cánh để thực hiện các nhiệm vụ tấn công cảm tử.
Nhà chức trách từng khai quật được vài trái bom chưa nổ trong khu vực do quân đội Hoa Kỳ trút xuống trong Đệ Nhị Thế Chiến, các viên chức Bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết.
Hàng trăm tấn bom chưa nổ từ thời chiến vẫn còn ẩn mình khắp Nhật Bản và đôi lúc được đào lên tại các công trường xây cất. (TTHN)



























































































