MITCHELL PARK, South Australia (NV) – Bốn thiếu niên Việt Nam trong chương trình trao đổi học sinh mất tích chỉ trong vòng hơn một tháng ở tiểu bang Nam Úc, theo tờ The Daily Telegraph hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Giêng.
Cô Sonnie Nguyễn, 17 tuổi, là người mới nhất trong số bốn du học sinh biến mất sau khi cô không trở về nhà với người “mẹ bản xứ” ở South Plympton hôm Thứ Hai.

“Tôi hy vọng rằng nếu con có thể nghe được, con hãy gọi cho mẹ và nói rằng: Mẹ ơi, con không sao cả, đừng lo lắng,” người mẹ chủ nhà May Zervaas nói với đài truyền hình địa phương 7News.
Điện thoại của cô Sonnie đã bị ngắt kết nối và tài khoản mạng xã hội cũng bị xóa sạch.
Các thiếu niên này đều là học sinh tại trường Hamilton Secondary College ở Mitchell Park và hiện đang trong kỳ nghỉ học.
Từng em đều biến mất vào những thời điểm khác nhau và một trong số các em này đã không hề nhận được tin tức gì trong hơn một tháng.
Cảnh sát được báo về bốn thiếu niên quốc tế bị mất tích vào Tháng Mười Hai, 2023, và Tháng Giêng, 2024.
Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Tất cả các điều tra đều cho thấy rằng một số thanh thiếu niên này có thể đi qua tiểu bang khác và vẫn ở đó.”
“Hiện tại không có điều gì được xác định trong bất kỳ cuộc điều tra nào cho thấy những thanh thiếu niên này đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát South Australia đang làm việc với cảnh sát liên bang để giúp xác định vị trí của những thanh thiếu niên này,” theo lời phát ngôn viên cảnh sát. (MPL) [qd]

















































































