Cá sấu đực ở Úc nổi hứng ‘giao phối như điên’ vì tiếng trực thăng

ROCKHAMPTON, Úc (NV) – Mùa giao phối trên một trang trại cá sấu ở Úc năm nay tới sớm do cá sấu đực nổi hứng vì tiếng trực thăng quân sự, chủ trang trại này cho hay, theo UPI hôm Thứ Ba, 3 Tháng Mười.

Ông John Lever, chủ Trang Trại Cá Sấu Koorana ở Rockhampton, tiểu bang Queensland, cho biết những con đực trong bầy cá sấu khoảng 3,000 con của ông bất chợt nổi hứng “giao phối như điên” khi một chiếc trực thăng Chinook sà xuống trang trại của ông mới đây.

Cá sấu. (Hình minh họa: Bruce Bennett/Getty Images)

Theo ông Lever, trực thăng thường bay trên khu vực này vì quân đội Singapore và quân đội Úc phối hợp tập luyện ở Khu Huấn Luyện Shoalwater Bay mà phi công lấy trang trại của ông làm mốc.

Mới đây, một chiếc Chinook sà xuống để nhìn kỹ bầy cá sấu, và kết quả là cá sấu của ông Lever “yêu đương” cuồng nhiệt.

“Tất cả con đực lớn ngước lên trời rống ầm ĩ, rồi sau khi trực thăng bay đi, chúng giao phối như điên,” ông Lever nói với đài ABC của Úc. “Trong sóng âm có gì đó làm chúng nổi hứng.”

Đám cá sấu này có lẽ tưởng lầm tiếng trực thăng là tiếng kêu thách thức của cá sấu đực đối thủ, ông Cameron Baker, nhà nghiên cứu cá sấu tại đại học Charles Darwin University, giải thích.

“Trực thăng có lẽ tạo ra tiếng ‘phịch, phịch’ rất nhỏ khi chạm mặt nước,” ông Baker cho hay. “Âm thanh đó có lẽ vô tình giống với tiếng kêu của cá sấu đực lớn muốn nói, ‘Ê, đây là lãnh địa của tao.’ Chúng tôi vẫn chưa biết chúng sử dụng âm thanh đó như thế nào và với ý gì.”

Ông Craig Franklin, giáo sư động vật học tại University of Queensland, cho rằng, do trực thăng bay thấp, cá sấu phát giác khí áp thay đổi giống như khi có bão kèm sấm chớp, vốn thường báo hiệu mùa giao phối bắt đầu. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT