Cảnh sát Mexico bắt được người vợ nghi đâm chết nữ đội trưởng cứu hỏa San Diego

SAN DIEGO, California (NV) – Sau hơn một tháng kể từ khi Đại Úy Sở Lâm Nghiệp và Cứu Hỏa California Cal Fire Rebecca “Becky” Marodi bị đâm chết tại tư gia ở Ramona, hung thủ tình nghi đã bị bắt giữ tại Mexico, các viên chức thực thi công lực Mexico xác nhận với NBC 7 hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Ba.

Sở An Ninh Công Cộng Baja California SSCBC tại Mexico đang phối hợp với các lực lượng ở Quận San Diego đồng thời ban hành một thông cáo báo chí nêu rõ rằng vợ của Marodi, Yolonda Marodi, đã bị lực lượng thực thi công lực sở tại bắt giữ.

Giới chức Hoa Kỳ yêu cầu yểm trợ xác định vị trí của Yolanda, và SSCBC cho biết nghi can bị bắt giữ gần một khách sạn trên đường Fresnillo Avenue ở Mexicali. Sau khi xác nhận danh tánh của Yolanda, nghi can bị bắt giữ và áp giải tới khu vực biên giới, “để các viên chức Hoa Kỳ thực hiện hành động pháp lý,” các viên chức cho biết.

Yolanda Marodi bị bắt ở Mexicali gần biên giới Hoa Kỳ ngày 22 Tháng Ba, 2025. (Hình: Baja California Citizen Security Secretariat)

Các viên chức Hoa Kỳ cho biết trong trát bắt giữ Yolanda rằng họ thu thập được một đoạn phim cho thấy bà vượt qua biên giới lẻn vào Mexico trong vài giờ sau vụ án mạng hôm 17 Tháng Hai.

Văn Phòng Cảnh Sát Quận San Diego SDSO nay xác nhận rằng Yolanda đã được giao cho Cơ Quan Cảnh Sát Tư Pháp USMS và bị tống giam tại Cảng Nhập Cảnh Hoa Kỳ. Yolanda bị tống giam vì tội sát nhân, theo SDSO.

“Cal Fire và Sở Cứu Hỏa Quận Riverside RCFD nhận được tin tức cho biết Yolanda Marodi đã bị bắt giữ. Xin cảm tạ các lực lượng thực thi công lực tại San Diego và Mexico đã yểm trợ không ngừng nghỉ. Becky là một thành viên được cộng đồng và RCFD quý mến, chúng tôi nhớ bà ấy vô cùng,” Cal Fire và RCFD nói với NBC 7 trong một tuyên bố chung sau khi hay tin Yolanda bị bắt giữ.

Ai hay biết tin tức liên quan xin gọi cho Đơn Vị Điều Tra Án Mạng theo số (858) 285-6330. Sau giờ làm việc xin gọi cho (858) 868-3200. Ngoài ra người dân có thể chỉ điểm ẩn danh bằng cách gọi cho Lực Lượng Phòng Chống Tội Phạm theo số (888) 580-8477.

NBC 7 đã xem xét trát bắt giữ Yolanda với những tình tiết rùng rợn, trong đó hệ thống an ninh gia đình quay lại những diễn tiến trong vụ án mạng, có lúc hung thủ nói rằng, “Đáng lý ra bà phải nghĩ tới chuyện đó từ trước,” còn nạn nhân thì cầu xin tha mạng.

Hồ sơ tòa án chỉ ra các tình tiết trong vụ án mạng, trong đó Becky bị đâm và chém ở phần cổ, ngực và bụng. Mẹ của Becky, Lorena, chung sống trong căn nhà trên đường Rancho Villa Road là người gọi cho 911 để trình báo vụ tấn công xảy ra lúc gần 9 giờ tối hôm 17 Tháng Hai. Nhân viên y tế cấp cứu cho Becky tại chỗ rồi chở tới Nhà Thương Sharp, tại đó bà được tuyên bố qua đời khoảng 15 phút sau.

Trong đoạn phim an ninh, có một lúc Yolanda đứng trước mặt Becky, có vẻ như cầm một con dao còn cánh tay thì hình như dính máu. Sau đó, Yolanda yêu cầu Becky bước vào trong nhà, lúc đó người nạn nhân bê bết máu và liên tục cầu xin kẻ tấn công gọi 911, theo Cecilia Markland, một sĩ quan thuộc Văn Phòng Biện Lý Quận San Diego.

Theo trát bắt giữ, kế đến, hai người vào trong nhà và lúc 9 giờ 20 tối, máy quay an ninh Ring gắn ở cửa trước quay lại cảnh Yolanda nhốt thú cưng vô chuồng, gói ghém hành lý cùng các vật dụng khác rồi chất lên một chiếc SUV bảy chỗ Chevrolet Equinox màu bạc, đồng thời trát bắt giữ còn cho biết trong những diễn tiến tiếp theo, các thám tử hợp tác với Bộ Nội An vì cơ quan này ghi nhận rằng chiếc Equinox chạy qua Mexico trong đêm xảy ra án mạng, đó là lần cuối cùng người ta hay biết tông tích của Yolanda cho tới lúc tin tức về vụ bắt giữ xuất hiện hôm Thứ Bảy.

Đây không phải là lần đầu tiên Yolanda dính líu tới luật pháp: Hơn 20 năm trước, bà từng ngồi tù vì đâm chết chồng cũ, James Olejniczak.

Yolanda ngồi sau song sắt từ Tháng Hai 2004 tới Tháng Mười Một 2013 vì tội sát hại Olejniczak. Vào thời điểm đó, Yolanda Olejniczak nhận tội ngộ sát cố ý trong vụ đâm chết người chồng đầu tiên, James Olejniczak, vào Tháng Mười 2000 tại Quận San Bernardino, theo hồ sơ tòa án. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT